Mặc cây đổ nhiều người vẫn hăng say check-in trên con đường đẹp nhất Hà Nội

09/09/2024

Phố Phan Đình Phùng con đường đẹp nhất Thủ đô, địa điểm check-in bốn mùa của hàng nghìn du khách và người dân địa phương cũng đã tiêu điều bởi nhiều cây lớn bị đổ rạp sau khi hứng chịu siêu bão số 3.

Sức gió lớn của cơn bão Yagi chỉ sau chưa đầy một ngày quét qua Hà Nội đã để lại nhiều tuyến phố xác xơ, tan hoang. Trên nhiều tuyến, giao thông bị gián đoạn hoàn toàn nếu không có lực lượng chức năng kịp thời cắt cây, thông mạch.

Bài liên quan

Nhiều người dân Hà Nội thức dậy với khung cảnh ngổn ngang của cây cối, mái tôn nằm trên đường. Nhiều cây cổ thụ ở những địa điểm biểu tượng của Hà Nội cũng đổ rạp.

Sau cơn bão đường phố trở nên hoang tàn

Sau cơn bão đường phố trở nên hoang tàn

Hà Nội như một bức tranh bị xé nát sau khi cơn bão Yagi quét qua. Cây cối gãy đổ ngổn ngang, đường dây điện chằng chịt, mái tôn bay tứ tung. tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn. Ngay sau khi cơn thịnh nộ của thiên nhiên lắng xuống, người dân và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đổ ra đường, cùng nhau dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Từng là nơi sặc sỡ nhất thủ đô nhưng đường Phan Đình Tùng cũng trở nên tiêu điều sau bão

Từng là nơi sặc sỡ nhất thủ đô nhưng đường Phan Đình Tùng cũng trở nên tiêu điều sau bão

Phố Phan Đình Phùng, nơi từng rực rỡ sắc hoa mùa thu nay trở nên xơ xác. Những chiếc xe hoa xinh xắn ngày nào giờ đã nhường chỗ cho những gốc cây trơ trụi, ngả nghiêng như những người lính già kiệt sức sau trận chiến.

Các cây lớn đổ rạp làm chắn các tuyến đường di chuyển

Các cây lớn đổ rạp làm chắn các tuyến đường di chuyển

Những bó hoa tươi bị bỏ quên la liệt trên tuyến đường được mệnh danh là đẹp nhất Hà Nội vào mùa thu. Đáng ngạc nhiên thay, giữa khung cảnh hoang tàn ấy, vẫn có những bạn trẻ tìm đến, máy ảnh trên tay, bất chấp để ghi lại những khoảnh khắc độc đáo.

Cảnh tượng ngổn ngang trên phố Phan Đình Phùng

Cảnh tượng ngổn ngang trên phố Phan Đình Phùng

Phố Phan Đình Phùng không chỉ là một con đường, mà còn là một bảo tàng sống động về lịch sử và văn hóa Hà Nội. Những hàng cây sấu, xà cừ cổ thụ với bộ rễ khổng lồ bám chặt vào lòng đất, vươn những cánh tay xanh mát lên trời, tạo thành những chiếc ô khổng lồ che mát cho con đường. Vào những ngày hè oi ả, bóng mát của những hàng cây này là nơi lý tưởng để người dân thành phố tìm đến nghỉ ngơi, thư giãn. Tiếng ve kêu râm ran hòa quyện với tiếng lá xào xạc tạo nên một bản giao hưởng dịu nhẹ, ru những giấc mơ êm đềm. Không gian yên bình, thanh tĩnh nơi đây đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của biết bao người Hà Nội.

Mặc cho cảnh tưởng ngổn ngang, vẫn có nhiều bạn trẻ đến checkin

Mặc cho cảnh tưởng ngổn ngang, vẫn có nhiều bạn trẻ đến checkin

Theo đại diện Công ty TNHH Một thành viên công viên cây xanh Hà Nội, tính đến 15h00 ngày 8/9, theo thống kê chưa đầy đủ trên địa bàn công ty được giao quản lý bão số 3 đã làm khoảng 3.000 cây đổ, bật gốc (trong đó có nhiều xanh có đường kính lớn) và có khoảng 3.500 trường hợp cành cây gãy trên các tuyến đường phố của 12 quận, huyện (không kể các trường hợp trong các ngõ, xóm, khuôn viên cơ quan tổ chức cá nhân)…

Công ty đã huy động 100% lực lượng, huy động toàn bộ các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phòng chống thiên tai, bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng để đáp ứng yêu cầu giải toả cây đổ, cành gãy do bão số 3.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES