Ngỡ ngàng vẻ đẹp cổ tích mùa thu vàng nước Đức

26/10/2023

Mùa Thu nước Đức gây thương nhớ bởi khung cảnh hai gam màu vàng đỏ rực rỡ của những hàng cây sồi già và lá phong phủ khắp các lâu đài cổ kính, khiến ai cũng ngỡ mình đang lạc vào thế giới thần tiên nhiều mơ mộng.

Mỗi mùa, Châu Âu lại mang một vẻ đẹp riêng. Thế nhưng, phải đến mùa Thu, người ta mới tận hưởng trọn vẹn sự quyến rũ ngây ngất lòng người của vùng đất này. Không giá lạnh như mùa Đông cũng chả oi ả như mùa Hè, mùa Thu chính là thời điểm đẹp nhất trong năm. Đây được xem như mùa của sự lãng mạn khi những tán lá phong bắt đầu thay màu áo mới, chuyển từ màu xanh sang vàng. Thời tiết vào Thu khá ôn hòa và dễ chịu, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên của năm khiến mỗi trái tim lại man mác buồn.

Không giá lạnh như mùa Đông cũng chả oi ả như mùa Hè, mùa Thu chính là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Không giá lạnh như mùa Đông cũng chả oi ả như mùa Hè, mùa Thu chính là thời điểm đẹp nhất trong năm.

Thời tiết vào Thu khá ôn hòa và dễ chịu, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên của năm.

Thời tiết vào Thu khá ôn hòa và dễ chịu, mang theo những cơn gió lạnh đầu tiên của năm.

Sang Đức gần bốn năm, anh Nguyễn Trọng Trung (sinh năm 1994, quê Thanh Hóa) dành tình yêu mãnh liệt với vẻ đẹp nước Đức, đặc biệt là khi mảnh đất này “khoác chiếc áo mới” sắc vàng rực rỡ. “Mình đam mê nhiếp ảnh từ khi học đại học ở Việt Nam, gắn duyên với nước Đức và say đắm với cảnh đẹp của Đức nói riêng cũng như của Châu Âu nói chung, đặc biệt vào mùa Thu”, chàng nhiếp ảnh gia bộc bạch.

Dừng chân tại Đức vào mùa Thu, du khách sẽ cảm tưởng như đang dạo bước trong giấc mơ giữa đời thực, đặc biệt là ở những vùng làng quê bình yên và êm ả. Dường như chỉ chờ đến mùa Thu, cỏ cây hoa lá mới khoe được hết vẻ đẹp rực rỡ vốn có của nó. Mùa Thu nước Đức nói riêng và Châu Âu nói chung vẫn là một cái gì đó có thể khiến con người ta say đắm tự thuở nào chẳng hay.

Mùa Thu nước Đức nói riêng và Châu Âu nói chung vẫn là một cái gì đó có thể khiến con người ta say đắm tự thuở nào chẳng hay.

Mùa Thu nước Đức nói riêng và Châu Âu nói chung vẫn là một cái gì đó có thể khiến con người ta say đắm tự thuở nào chẳng hay.

Đây được xem như mùa của sự lãng mạn khi những tán lá phong bắt đầu thay màu áo mới, chuyển từ màu xanh sang vàng.

Đây được xem như mùa của sự lãng mạn khi những tán lá phong bắt đầu thay màu áo mới, chuyển từ màu xanh sang vàng.

Suốt mùa Thu, cứ có thời gian, anh Trung lại rong ruổi đi “săn” khoảnh khắc rạng rỡ sắc vàng của nước Đức. Từng con phố, góc đường hay hàng cây… đều miên man lãng mạn khiến anh ấn tượng. Đặc biệt, chàng trai 9x đam mê lưu lại những bộ ảnh các kiến trúc lâu đài cổ kính mỗi dịp mùa Thu thay lá.

“Mình yêu thích lâu đài và nước Đức là xứ sở của những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Mình qua Đức được gần bốn năm và năm nào vào Thu mình cũng đi săn ảnh những tòa lâu đài như Schloss Marienburg, Schloss Schwerin… Lần này là Neuschwanstein và Hohenschwangau”, anh Trung tâm sự.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Suốt mùa Thu, cứ có thời gian, anh Trung lại rong ruổi đi “săn” khoảnh khắc rạng rỡ sắc vàng của nước Đức.

Suốt mùa Thu, cứ có thời gian, anh Trung lại rong ruổi đi “săn” khoảnh khắc rạng rỡ sắc vàng của nước Đức.

Từng con phố, góc đường hay hàng cây… đều miên man lãng mạn khiến anh ấn tượng.

Từng con phố, góc đường hay hàng cây… đều miên man lãng mạn khiến anh ấn tượng.

Dừng chân tại Đức vào mùa Thu, du khách sẽ có cảm tưởng như đang dạo bước trong giấc mơ giữa đời thực.

Dừng chân tại Đức vào mùa Thu, du khách sẽ có cảm tưởng như đang dạo bước trong giấc mơ giữa đời thực.

Dường như chỉ chờ đến mùa Thu, cỏ cây hoa lá mới khoe được hết vẻ đẹp rực rỡ vốn có của nó.

Dường như chỉ chờ đến mùa Thu, cỏ cây hoa lá mới khoe được hết vẻ đẹp rực rỡ vốn có của nó.

Neuschwanstein - tòa lâu đài trong bộ phim “Người đẹp ngủ trong rừng”

Cuối tháng 10, anh Trung đã không bỏ lỡ cơ hội “săn” khoảnh khắc lâu đài Neuschwanstein vào Thu. Ẩn mình sâu trong dãy núi Alps của Bavaria, lâu đài Neuschwanstein trên đỉnh một ngọn đồi đẹp như tranh vẽ. Nơi đây giống như một cung điện bước ra từ câu chuyện cổ tích. Là một trong những lâu đài đẹp nhất ở Đức, Neuschwanstein được chọn làm “nguyên mẫu” để Walt Disney vẽ nên tòa lâu đài trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Neuschwanstein gắn liền với vị vua Ludwig II, đây cũng chính là lâu đài cuối cùng được xây dựng bởi ông. Vào năm 1869, ông đã cho xây dựng một tòa lâu đài xa hoa ngay trên vách đá. Sau khi bị tước bỏ quyền lực, ông đã nhanh chóng rút mình vào ảo tưởng, đắm chìm cuộc sống hoàng gia trong thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, công trình lâu đài xa hoa của vua Ludwig II buộc phải tạm dừng bởi cái chết đột ngột và bí ẩn của ông. Mãi đến năm 1892, lâu đài Neuschwanstein mới được hoàn thành.

Cuối tháng 10, anh Trung đã không bỏ lỡ cơ hội “săn” khoảnh khắc lâu đài Neuschwanstein vào Thu.

Cuối tháng 10, anh Trung đã không bỏ lỡ cơ hội “săn” khoảnh khắc lâu đài Neuschwanstein vào Thu.

Lúc sinh thời, vua Ludwig II của Bavaria thà phá hủy lâu đài chứ không cho dân thường được phép vào thăm quan, bởi điều này sẽ làm mất đi tính uy nghiêm vốn có. Tuy nhiên, chỉ sau 6 tuần khi ông qua đời, Neuschwanstein đã mở cửa cho công chúng tham quan. Trải qua 17 năm xây dựng, Ludwig II chỉ có vỏn vẹn 172 ngày sống và tận hưởng trong lâu đài của mình.

Ludwig II vốn không có bất kỳ hứng thú với chính trị, ông được biết đến là vị vua lãng mạn, có niềm đam mê to lớn với văn chương và nghệ thuật. Lâu đài Neuschwanstein được xây dựng với những đường nét đặc trưng cho con người ông. Tòa lâu đài là công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc lãng mạn của Đức ở thế kỷ 19.

Là một trong những lâu đài đẹp nhất ở Đức, Neuschwanstein được chọn làm “nguyên mẫu” để Walt Disney vẽ nên tòa lâu đài trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Là một trong những lâu đài đẹp nhất ở Đức, Neuschwanstein được chọn làm “nguyên mẫu” để Walt Disney vẽ nên tòa lâu đài trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Neuschwanstein được tô điểm hài hòa giữa kiến trúc cổ điển thời Trung cổ đan xen với hình thái nhạc kịch đương thời. Bao quanh tòa lâu đài là phần tường được thi công hoàn toàn bằng đá hoa cương. Sắc trắng từ đá quyện cùng màu xanh ngắt từ rừng núi càng làm nơi này thêm nổi bật. “Lâu đài Neuschwanstein nhìn bên ngoài khá nhỏ nhắn được xây dựng trên đỉnh ngọn đồi cao giữa khung cảnh núi non sông nước rất hùng vĩ . Nhìn lâu đài như trong truyện cổ tích vậy”, anh Trung nói.

Neuschwanstein được tô điểm hài hòa giữa kiến trúc cổ điển thời Trung cổ đan xen với hình thái nhạc kịch đương thời.

Neuschwanstein được tô điểm hài hòa giữa kiến trúc cổ điển thời Trung cổ đan xen với hình thái nhạc kịch đương thời.

Hohenschwangau - tòa lâu đài lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích của Đức

Trong chuyến đi, anh Trung cũng có dịp lưu giữ bộ ảnh toàn cảnh lâu đài Hohenschwangau, ngay bên cạnh lâu đài Neuschwanstein. Trước khi Hohenschwangau xuất hiện, một pháo đài đã đứng ở vị trí này. Sau cuộc xâm lược của quân đội Napoléon, tòa nhà đã biến thành đống đổ nát. Một lần, vua của Bavaria, Maximilian II, khi đó vẫn còn là thái tử, đã lái xe đến vùng đất xinh đẹp này. Ông đến gần đống đổ nát của pháo đài và ấn tượng bởi phong cảnh tuyệt đẹp. Sau đó, Maximilian II quyết định mua lại những tàn tích và khu vực xung quanh.

Ông đã ra lệnh khôi phục mặt bằng của pháo đài và xây dựng những cái mới để gia đình hoàng gia có thể gần gũi hơn với thiên nhiên. Nhân tiện, vị quốc vương trẻ tuổi đã để lại hơn một kiệt tác kiến trúc, hầu hết chúng đều được lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích của Đức.

Trong chuyến đi, anh Trung cũng có dịp lưu giữ bộ ảnh toàn cảnh lâu đài Hohenschwangau, ngay bên cạnh lâu đài Neuschwanstein.

Trong chuyến đi, anh Trung cũng có dịp lưu giữ bộ ảnh toàn cảnh lâu đài Hohenschwangau, ngay bên cạnh lâu đài Neuschwanstein.

Tên của lâu đài Hohenschwangau dịch theo nghĩa đen là “vùng đất cao của thiên nga”. Hình ảnh những chú chim được tìm thấy trên tường, thậm chí nhiều chi tiết trang trí nội thất nhỏ cũng giống thiên nga. Tất cả những ai bước vào khuôn viên lâu đài đều thấy mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích mà Vua Ludwig II lúc nhỏ vô cùng yêu thích.

Nếu nhìn vào lâu đài xinh đẹp ngày nay, khó có thể tin rằng nó đang đứng trên địa điểm của một pháo đài u ám. Màu vàng tươi của tòa nhà, rất hòa hợp với thiên nhiên xung quanh, thực sự khiến nó giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Tên của lâu đài Hohenschwangau dịch theo nghĩa đen là “vùng đất cao của thiên nga”.

Tên của lâu đài Hohenschwangau dịch theo nghĩa đen là “vùng đất cao của thiên nga”.

Phương Mai - Nguồn: Ảnh: Nguyễn Trọng Trung
RELATED ARTICLES