Khởi đầu từ giấc mơ khám phá thế giới
Nguyễn Noah, quê Hải Phòng, lần đầu xuất ngoại vào năm 2006 trong một chuyến đi sang Trung Quốc. Khi đó, anh chưa hề nghĩ đến hai chữ “kỷ lục” hay thực hiện một hành trình dài hơi. Nhưng cuộc sống du học ở châu Âu đã mở ra cho anh một cánh cửa khác: niềm đam mê khám phá thế giới.
Anh bắt đầu thực hiện các chuyến đi dài từ năm 2007 với mục tiêu sống và trải nghiệm ở nhiều quốc gia khác nhau, khám phá văn hóa, lịch sử, đời sống và con người ở từng vùng đất đi qua. Từ những khu ổ chuột ở Ấn Độ, hoang đảo Yemen đến vùng chiến sự Sudan hay quốc gia bí ẩn Triều Tiên, mỗi quốc gia là một trải nghiệm riêng biệt, thử thách riêng và một góc nhìn mới về thế giới.


Thưởng thức đồ uống tại một quán cà phê ở Cuba
Nguyễn Noah hiện là chủ kênh YouTube “Lại Ngứa Chân” với hơn 850.000 lượt theo dõi. Đây là nơi anh chia sẻ những video ghi lại hành trình du lịch, tìm hiểu văn hóa và cuộc sống thường ngày tại các quốc gia mà anh ghé thăm.
“Tôi muốn sống với đam mê và thử sức với chính mình và chứng tỏ rằng người Việt cũng có thể làm được những điều mà bạn bè quốc tế làm được, kể cả việc đặt chân tới mọi quốc gia trên thế giới. Đồng thời tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu xê dịch, để họ mạnh dạn hơn trong việc đi xa hơn để khám phá”, anh nói.

Ngay cả những quốc gia đang có tình hình chính trị căng thẳng và bất ổn như Syria cũng không ngăn được "đôi chân bị ngứa" của Noah Nguyễn
Những dấu chân vượt khỏi bản đồ
Năm 2025, Nguyễn Noah đã hoàn thành mục tiêu đặt chân đến toàn bộ 195 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, bay tới tất cả các quốc gia Châu Âu, Châu Đại Dương và kết thúc tại Mông Cổ, châu Á.
Trên hành trình đó, anh đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ, từ những khu ổ chuột Ấn Độ, hoang đảo Yemen đến vùng chiến sự Sudan hay Triều Tiên. Năm 2024, Noah đã hoàn thành hành trình khám phá 8 quốc đảo gồm Quần đảo Solomon, Tuvalu, Kiribati, Nauru, Papua New Guinea, Palau, Micronesia, quần đảo Marshall - những quốc gia nhỏ nằm rải rác giữa Thái Bình Dương, thường bị bỏ qua trong các tour du lịch phổ thông và tìm thấy những con người, những đất nước dường như bị bỏ quên giữa thế giới.

Trong hành trình, anh có dịp gặp gỡ bộ lạc ít người biết tại Papua New Guinea, một quốc đảo nằm ở phía tây nam Thái Bình Dương
Noah đặc biệt ấn tượng với châu Phi, nơi giúp anh học được nhiều điều. Ở đó, anh từng gặp những bộ lạc vẫn giữ những phong tục tập quán "kỳ lạ" như bộ lạc đĩa môi, nơi phụ nữ đeo đĩa lớn dưới môi hay các bộ lạc quy định phụ nữ phải tự sinh con trong rừng. Một số bộ lạc vẫn mặc khố, dùng cây cối làm quần áo, lấy xương động vật làm trang sức, dùng cung tên, giáo để săn bắt, hái lượm. Lũ trẻ sống cuộc sống thiếu thốn, khó khăn như những gì anh từng đọc trong sách báo. Ở châu Phi, những điều ấy vẫn hiện hữu mỗi ngày.



Noah Nguyễn chụp ảnh cùng các em bé Angola
Tại Iraq hay Cuba, người dân có tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng thân thiện và dễ dàng tiếp cận. Ở Djibouti, anh từng bị người địa phương xua đuổi và có hành động tác động vật lý. Ở Nam Sudan, anh bị cảnh sát làm khó trong khi chụp hình. Những nơi như Haiti hay Ukraine, thời điểm anh đến cũng đang trong tình trạng bất ổn, khiến mỗi bước đi đều phải cẩn trọng.
Noah Nguyễn từng bị cướp đánh bất tỉnh ở thủ đô Bogota, Colombia, suýt mất mạng nếu không có một phụ nữ địa phương tốt bụng giúp đỡ, đưa anh vào bệnh viện và cưu mang anh suốt thời gian dưỡng thương. Sau này, anh đã quay trở lại Colombia để gặp lại người phụ nữ này và bày tỏ sự cảm ơn.

Anh Noah Nguyễn đặt chân đến Afghanistan, nơi tình hình chính trị phức tạp và nhiều biến động
Dù từng rơi vào nhiều tình huống nguy hiểm, anh vẫn chọn cách lắng nghe và học hỏi thay vì phản ứng tiêu cực. Những trải nghiệm đa dạng, từ vùng đất xa hoa cho đến nơi còn nghèo khó đã giúp anh có cái nhìn chân thực hơn về thế giới.
Đặt chân đến 195 quốc gia sau 19 năm
19 năm, bao chuyến bay, hàng trăm dấu mộc trên hộ chiếu, hàng nghìn gương mặt đã lướt qua, cuối cùng hành trình cũng kết thúc khi anh đặt chân đến Mông Cổ, quốc gia cuối cùng trong danh sách. Tính đến nay, anh là người Việt Nam đầu tiên hoàn thành thành tích này và trên Trái đất 8 tỷ dân mới ghi nhận khoảng 400 người làm được điều tương tự
Dù vậy, Noah không coi bản thân là người đặc biệt hay theo đuổi một danh hiệu. Đối với anh, "mỗi hành trình đem lại nhiều cảm xúc, thỏa mãn ước mơ được phiêu lưu, đồng thời cũng giúp tôi có nhiều clip thú vị để chia sẻ với khán giả”.



Mỗi nơi Noah đặt chân đến là một câu chuyện do chính anh trải nghiệm và kể lại cho mọi người
Với anh, điều quan trọng không nằm ở số lượng quốc gia đã đi qua, mà là những bài học học được trên đường. Từ việc học cách tiết kiệm, xoay xở chi phí, đến việc tiếp cận và tìm hiểu những nền văn hóa ít được biết đến, tất cả đều là một phần của trải nghiệm đáng giá mà không cần phải đánh đổi thứ gì quá đắt đỏ.
“Tôi nhận ra, nếu mình chăm chỉ làm việc và biết dành dụm, thì người Việt cũng có thể làm được điều mà người nước ngoài làm được dù hộ chiếu còn nhiều hạn chế”, anh chia sẻ.


Noah Nguyễn check in tại Mông Cổ, điểm kết thúc của hành trình khám phá 195 quốc gia Liên Hợp Quốc
Với Noah, những điều nhận được từ hành trình là vô giá: những người bạn ở khắp nơi trên thế giới, những câu chuyện ngoài sách vở, những góc nhìn không thể có nếu chỉ sống trong vùng an toàn. Vì vậy, sau khi hoàn thành cột mốc 195 quốc gia, Noah không dừng lại. Anh dự định quay trở lại những vùng đất từng khiến trái tim rung động như Ethiopia, Bhutan hay một số nước Nam Mỹ - nơi anh muốn sống chậm lại và tìm hiểu sâu hơn.
Hành trình của Noah Nguyễn vẫn tiếp tục. Anh vẫn tiếp tục đi, không vì kỷ lục hay danh hiệu, mà vì anh tin rằng: “Thế giới này quá rộng để chỉ nhìn qua màn hình. Mỗi lần ra đi là một lần mình hiểu mình hơn, hiểu con người hơn, hiểu sự đa dạng của nhân loại”.