Những mùa hoa đầu đông

03/11/2021

Cả đất nước tất bật quay trở lại với guồng quay cuộc sống, sau những tháng dài giãn cách vì dịch bệnh. Người ta lắng lo chuyện đời rồi chuyện nghề, mà có lẽ vô thức quên rằng đất trời đang bước vào mùa thay áo mới. Từ Đà Lạt nhuộm vàng sắc dã quỳ, đến từng vạt cúc hoạ mi trắng muốt giữa Hà Nội, quê hương vẫn nở những mùa hoa.

hoa CÚC HỌA MI - hà nội

Cuối tháng 11, khi những cơn gió lạnh tràn về, những bông hoa cúc họa mi trắng muốt cũng bắt đầu nở rộ. Cúc hoạ mi vốn là hoa dại, không mùi không hương. Chẳng biết từ bao giờ, loài hoa ấy đã thành hình ảnh thân thuộc giữa lòng thủ đô mỗi độ thu qua. Những ngày có cúc họa mi, Hà Nội thêm đẹp dịu dàng.

hoa mi 3
hoa mi 6
Ảnh: Như Như Ý

Ảnh: Như Như Ý

Sắc trắng mộc mạc len lỏi khắp phố phường, rong ruổi theo gánh hàng hoa, xe hoa của các chị, các cô. Dưới hàng cây cơm nguội đoạn ngã ba Yên Phụ hay dọc những Phan Đình Phùng, Thanh Niên, những chiếc xe chở đầy hoa trắng trở thành dấu ấn không thể lẫn của Hà Nội mỗi khi đông về.

Ảnh: Analogue Spirit

Ảnh: Analogue Spirit

HOA CẢI - sơn la

Ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La mùa này lại ngập tràn trong hoa cải. Mùa hoa cải ở Lóng Luông thường bắt đầu từ khoảng tháng 10 và nở rộ vào tháng 11, 12 hằng năm. Rừng cải nở hoa, trải dài như tấm thảm nhìn ngút tầm mắt.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Hoa cải được người dân nơi đây trồng phủ kín khắp những quả đồi, sắc trắng-vàng chảy dài trên cả những cánh đồng, từ thung lũng này tới thung lũng khác. Mỗi độ cuối thu đầu đông, nơi này đẹp như một bức họa thảo nguyên, trong trẻo và lãng mạn. Chẳng thế mà người ta thường kháo nhau rằng, đến Lóng Luông, đến Mộc Châu mà chưa được ngắm hoa cải thì chuyến đi chưa thể trọn vẹn.

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

hoa tam giác mạch - hà giang

Nhớ đến Tây Bắc, không thể không nhớ đến mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, bung nở từ những ngày cuối tháng 10, kéo dài đến hết năm. Sắc hoa sẽ thay đổi dần theo thời gian, ban đầu là màu trắng, rồi đến hồng nhạt, hồng đậm và cuối cùng là chuyển sang đỏ tím. Những ngày này đúng độ hoa bung nở đẹp nhất, đâu đâu cũng là ruộng tam giác mạch, chúng bạt ngàn phủ hồng khắp cả đất trời vùng núi đá cao nguyên.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Chí Nam

Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang

Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Trang

Những năm gần đây, tam giác mạch đã được trồng ở nhiều nơi, nhưng cảm giác đứng ở nơi cao, giữa cái se lạnh của miền núi mà phóng mắt khắp những triền hoa nở thành chùm, vẫn luôn là liều thuốc "gây nghiện" khiến người ta mê mẩn khó dứt.

hoa dã quỳ - đà lạt

Tọa độ cuối cùng trong "bản đồ hoa" Việt Nam, hiển nhiên, đó là sắc vàng của hoa dã quỳ Đà Lạt.

Được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, nhưng Đà Lạt hẳn vẫn luôn dành cho những cánh hoa dã quỳ một sự ưu ái đặc biệt. Cũng vì chính sắc vàng này mà bao du khách có cớ quay trở lại Đà Lạt vào những ngày cuối năm.

Dã quỳ vốn là một trong những loài hoa dại đẹp nổi tiếng của khắp núi rừng Tây Nguyên và nhiều tỉnh miền núi Tây Bắc, vậy nhưng loài hoa này lại được coi như biểu tượng của Đà Lạt. Bởi chỉ ở đây, du khách mới cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của chúng. Một màu vàng trải dài hai bên đường, lấp lánh trùng điệp trên những sườn núi quanh Lang Biang.

Ảnh: Như Như Ý

Ảnh: Như Như Ý

DaQuy-VNE-8-1413531558

"Hồn hoa có mơ nơi xa vắng

Đã qua mùa dã quỳ rực nắng

Em không về

Ngơ ngác cánh vàng rơi..."

An - Ảnh: Check in Vietnam
RELATED ARTICLES