Vào đêm 24 , rạng sáng ngày 25 tháng 8 năm 1944, số phận của Paris được quyết định trong tay Tướng Von Choltitz, thống đốc của Grand Paris, người theo lệnh của Hitler chuẩn bị làm nổ tung thủ đô Pari khi quân đức rút chạy.
Vốn xuất thân từ dòng dõi nhà lính lâu đời người Phổ, vị Tướng chưa bao giờ do dự khi chấp hành mệnh lệnh. Đó cũng là điều làm bận lòng vị Lãnh sự Thụy Điển Nordling khi ông đi theo cầu thang bí mật dẫn ông từ chỗ vị Tướng tới khách sạn Meurice. Những chiếc cầu bắc qua sông Seine và các công trình quan trọng của Paris như bảo tàng Louvre, nhà thờ Notre-Dame, tháp Eiffel,....đều được đặt mìn và sẵn sàng để nổ. Bằng cách sử dụng tất cả các công cụ ngoại giao, ngài Lãnh sự sẽ cố gắng thuyết phục vị Tướng không chấp hành mệnh lệnh phá hủy Paris.
Trung tâm Văn hóa Pháp
24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội