Từ nhà máy xi măng thành lâu đài cổ tích

03/02/2020

Kiến trúc sư Ricardo Bofill đã dành 45 năm để biến một nhà máy xi măng cũ bị bỏ hoang ở Tây Ban Nha trở thành tòa lâu đài cổ tích.

Đó là vào đầu những năm 1970, khi Ricardo Bofill bắt gặp một nhà máy xi măng bị bỏ hoang từ tận năm 1968 tại Sant Just Desvern, một vùng ngoại ô thành phố Barcelona. Và chàng kiến trúc sư trẻ tuổi đã yêu toà nhà cũ kĩ, đổ nát ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Toạ lạc ở phía tây Barcelona, cảnh quan nổi bật nhất của Sant Just Desvern năm 1968 chẳng có gì ngoài những khối bê tông to lớn, những toà silo khổng lồ và hàng loạt chiếc ống nhả khói xám xịt. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, toàn bộ khu công nghiệp rộng 31.000 m2 này đã hoàn toàn bị dỡ bỏ. Đối với một kiến trúc sư mà nói, đây quả thật là một cơ hội hoàn hảo, một không gian đủ lớn và tuyệt đẹp để thoả mãn khát khao sáng tạo của bản thân. Như thế, Bofill đã trao cho toà nhà hoang phế này một cơ hội để tái sinh.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Sau ba năm chăm chỉ với khối lượng công việc khổng lồ, chàng kiến trúc sư đã chuyển công ty Taller de Arquitectura của mình đến nơi đây, và chính anh cũng đã sinh sống ở khu nhà này từ năm 1974 cho đến nay.

Sau ba năm chăm chỉ với khối lượng công việc khổng lồ, chàng kiến trúc sư đã chuyển công ty Taller de Arquitectura của mình đến nơi đây, và chính anh cũng đã sinh sống ở khu nhà này từ năm 1974 cho đến nay.

“Lần đầu tiên đến thăm nhà máy xi măng, tôi đã chợt nghĩ liệu điều kinh khủng có thể biến thành đẹp đẽ, như cái cách mà sự ngờ nghệch đôi khi lại trở thành ý tưởng thiên tài hay không? Bằng cách thay đổi góc nhìn vốn có, giống như khi soi vào một chiếc kính vạn hoa vậy, tôi bắt đầu tưởng tượng ra tất cả những trường phái nghệ thuật mình có thể áp dụng để tái thiết kế toà kiến trúc này: chủ nghĩa thô mộc, chủ nghĩa siêu thực, thậm chí là cả chủ nghĩa trừu tượng. Thế là tôi quyết định sẽ giữ lại khu nhà và biến sự xấu xí của nó thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa”.

Từ một nhà máy xi măng cũ

Từ một nhà máy xi măng cũ

Dần trở thành một lâu đài cổ tích

Dần trở thành một lâu đài cổ tích

Hãy cùng ngắm nhìn thành quả sau 45 năm sáng tạo, với nỗ lực biến nhà máy cũ kĩ thành một lâu đài lãng mạn và xinh đẹp của Ricardo Bofill.

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Phương Anh - Nguồn: Steampunk Tendencies
RELATED ARTICLES