Tượng Đài Của Dòng Phim Hành Động Giả Tưởng Hollywood

31/08/2017

Sau thành công của phần đầu tiên ra đời năm 1984, đạo diễn đại tài James Cameron đã cho ra mắt phần thứ 2 của series Terminator (Kẻ Hủy Diệt) với tên gọi Judgement Day (Ngày Phán Xét) vào năm 1991. Tác phẩm này đã trở thành một “tượng đài” của dòng phim hành động/giả tưởng, đến hiện tại, sau hơn 25 năm, Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét chính thức trở lại màn ảnh rộng với phiên bản 3D hoành tráng, cực kỳ mãn nhãn đồng thời vẫn khiến bao người mê đắm.

Arnold Schwarzenegger một lần nữa trở lại vai diễn đáng nhớ nhất trong sự nghiệp - Robot T-800. 10 năm sau kể từ những sự kiện của phần đầu, những thử thách của Sarah Connor chỉ mới bắt đầu khi phải chống chọi để bảo vệ con trai John của mình khỏi một Kẻ Hủy Diệt mới, được gửi về quá khứ để tiêu diệt John Connor thời còn là một đứa trẻ.

Nhưng Sarah và John không hề đơn độc đối đầu với mối hiểm họa này. Quân kháng chiến đã tìm cách gửi một chiến binh về quá khứ cùng mệnh lệnh là phải bảo vệ John bằng mọi giá.

Từ đây, cuộc chiến cho ngày mai đã bắt đầu…

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Năm 1984, với số vốn kha khá vào thời điểm lúc này là 6.4 triệu USD, đạo diễn James Cameron đã nhào nặn ra The Terminator và mang về con số doanh thu ấn tượng 78.3 triệu USD. Phải 7 năm sau, James Cameron mới tìm đủ số vốn 102 triệu USD để thực hiện phần 2. Ra mắt năm 1991, Terminator 2: Judgement Day đã ngay lập tức tạo ra cơn sốt ở mọi mặt trận từ doanh thu phòng vé khủng cho đến sự tán thưởng của giới phê bình. Phần thứ 2 của loạt phim Kẻ Hủy Diệt đã thu về 519.8 triệu USD trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1991, cũng như hàng loạt các giải thưởng điện ảnh như 4 tượng vàng Oscar, 2 giải BAFTA, 5 giải Saturn… Tạo tiền đề cho James Cameron thực hiện tiếp các siêu phẩm kế tiếp như Titanic hay Avatar.

Đạo diễn James Cameron cho biết: “Với tôi, Kẻ hủy diệt ... cả phần đầu lẫn thứ hai là muốn nói lên việc công nghệ đang hủy hoại xã hội khi con người dần mất đi nhân tính cùng sự đồng cảm của họ. Nhân vật kẻ hủy diệt là đại diện cho sự vô tính đó, không có bất kỳ lòng thấu cảm nhân từ. Anh ta không cảm thấy thương hại, hối tiếc hay sợ hãi và sẽ không chịu dừng lại - đúng theo nghĩa đen anh ta là một cái máy. Nhiệm vụ vì Kẻ Hủy Diệt không có một mục đích hay mục tiêu gì cả: anh ta chỉ cần bảo vệ John. Tuy nhiên cái khán giả có thể cảm nhận chính là sự trỗi dậy của ‘tính người’ trong một thế giới bị chi phối bằng máy móc, bắt đầu từ từ chậm rãi, thông qua loạt hình ảnh kỹ xảo khổng lồ, rồi vỡ òa bởi ánh nhìn lẫn con tim vào đoạn cuối”

Phim khởi chiếu ngày 08/09/2017

 

Tin: Bảo Khuyên

RELATED ARTICLES