Hoa Gạo - Loài hoa thôn quê

26/03/2018

Vào tháng 3 nếu bạn đến làng quê Bắc Bộ bạn sẽ bắt gặp những bông hoa gạo nở đỏ khắp mái đình, ven sông hoặc chơ vơ giữa cánh đồng. Hình ảnh bông hoa gạo lớn lên trong ký ức tuổi thơ của nhiều người con thôn dã. Dù đi đâu tháng 3 cũng bất giác nhớ về mùa hoa gạo.

Tháng 3 - mùa hoa gạo nở cũng là mùa chở theo thương nhớ về thời thơ ấu êm đềm của bao người. Đây là loài hoa thân thuộc với người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ, hầu như làng nào cũng có cây gạo đầu làng, như dấu hiệu đánh dấu cho người con xa quê trở về nhà.

Hoa gạo còn có những tên gọi khác là hoa Mộc Miên, Pơ Lang, thường trồng nhiều ở miền Bắc. Mỗi năm hoa chỉ nở một lần vào khoảng tháng 3 dương lịch. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để chụp ảnh hoa gạo chính là hàng cây ở thôn Đoan Nữ thuộc xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Miếu Bà Cô nằm ở địa phận làng Đông Loan, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng, Bắc Giang. Trên bờ đê sông Thương cũng được nhiều người yêu hoa tìm tới mỗi độ tháng 3.

Hai cây gạo cổ thụ trổ bông đổ rực rỡ, sà bóng bên mái ngói, in hình xuống dòng sông trở thành hình ảnh thân quen điển hình khi nhắc tới làng quê Bắc Bộ.

Hoa gạo xuất hiện đúng thời điểm, là sự báo hiệu của những ngày rét cuối đông đã chuẩn bị qua đi, cái rét nàng Bân tháng 3 đang tới và mùa hạ sắp về.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Hoa gạo cánh dày, màu đỏ cam rực rỡ như những đốm lửa in hình lên nền trời xanh xám của những ngày mùa xuân ẩm ướt. Khi rụng xuống, hoa vẫn giữ nguyên 5 cánh như lúc chớm nở.

Hoa gạo cũng là loài hoa gây nhiều cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, nhà thơ và họa sĩ Việt. Tôi nhớ đã từng nghe đâu đó câu thơ “Tháng 3 hoa gạo gọi hè, muôn ngàn đốm lửa lập lòe trời xanh”.

Cây hoa gạo sừng sững giữa đường đê.

Cây hoa gạo in bóng trên mặt nước ở chùa Thầy - một danh thắng lâu đời thuộc huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Bạn cũng có thể ghé thăm các làng mạc thuộc tỉnh Bắc Ninh, để tận hưởng không khí ngày xuân bên bến nước con đò, dưới bóng cây gạo đang trổ bông sáng rực.

Nếu là người dân thành thị, không muốn đi xa thì những ngày này, người yêu hoa có thể ghé qua góc đường chạy ngang Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Một màu đỏ sặc sỡ đang bao trùm một góc phố, khiến ai đi qua cũng phải ghé nhìn.

Hoa gạo nở giữa phố như chút hình ảnh thôn quê dân dã, len lỏi giữa đông đúc, chật chội nơi đô thị.

Hoa gạo thường nở đồng loạt, khi nở sẽ rụng hết lá, chỉ còn để lại một màu đỏ nổi bật giữa những tán cây nâu trầm.

Bảo Khuyên (Theo Ngôi Sao)

RELATED ARTICLES