Giữa Bắc Đại Tây Dương mịt mù sương gió, quần đảo Faroe hiện lên như một giấc mơ. Hành trình đến vùng đất xa xôi này của cặp đôi Trịnh Nam Thái không chỉ khám phá thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là một chuyến đi song hành, cùng nắm tay nhau đi qua những con đường gập ghềnh, những cơn mưa bất chợt và khoảnh khắc nắng rực rỡ bất ngờ.

Phong cảnh đặc trưng của quần đảo Faroe: hoang sơ và tĩnh lặng
Faroe cùng Greenland thuộc Vương quốc Đan Mạch nhưng lại có chính quyền và bản sắc riêng. Ngay cả đồng tiền cũng mang nét đặc trưng: du khách có thể dùng cả đồng krone Đan Mạch và đồng Faroe, nhưng đồng Faroe chỉ lưu hành trong quần đảo này.
Theo anh Trịnh Nam Thái, khung cảnh tại Faroe hiện lên như một bức tranh đối lập. Sáng sớm, mây mù che phủ khiến nơi đây vừa huyền bí vừa hùng vĩ; buổi trưa, nắng ấm bừng lên, làm hiện rõ những triền cỏ xanh rì ôm lấy vách núi dựng đứng. Người dân nơi đây hiền hòa, gần gũi và có tình yêu đặc biệt dành cho thiên nhiên đến mức, họ yêu cỏ như thức ăn. Đặt chân đến Faroe, du khách sẽ có cảm giác vừa xa lạ, vừa dễ chịu, như thể thiên nhiên thử thách nhưng cũng rộng lòng chào đón.



Sân bóng Eiõinum
Faroe gồm 18 hòn đảo lớn nhỏ, nối với nhau bằng hầm xuyên núi và phà. Mỗi chuyến đi phà hay qua hầm là một trải nghiệm vừa thử thách vừa hấp dẫn, đưa du khách đến những góc xa xôi, hoang sơ nhưng kỳ diệu. Đây cũng là một trong những khoản chi phí đáng kể: chỉ 4 ngày, tiền đi hầm đã có thể lên đến 3 - 4 triệu đồng/người. Nếu lên kế hoạch kỹ càng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể, như cách vợ chồng anh Trịnh Nam Thái đi 10 ngày nhưng chỉ tốn hơn 3 triệu đồng chi phí hầm, đổi lại là hàng loạt trải nghiệm trọn vẹn ở nhiều địa điểm.
Để đến Faroe, du khách cần lưu ý, chỉ visa Schengen là không đủ. Bạn phải xin visa Đan Mạch và ghi rõ hành trình tới Faroe (hoặc Greenland). Lời khuyên từ những người đi trước là nên xin visa dài ngày để dễ săn vé máy bay với giá hợp lý, bởi vé đến hai vùng đất này thường rất cao nếu đặt gấp.

Faroe gồm 18 hòn đảo lớn nhỏ, nối với nhau bằng hầm xuyên núi và phà
Ẩm thực Faroe nổi tiếng đắt đỏ. Một bữa chính tại nhà hàng có giá trung bình khoảng 60 USD (hơn 1,5 triệu đồng), cao hơn nhiều so với 20 - 40 USD ở Ý, Pháp hay Đức. Vì vậy, nhiều du khách chọn thuê phòng có bếp để tự nấu, vừa tiết kiệm, vừa trải nghiệm mua sắm tại siêu thị địa phương. Mẹo nhỏ là đặt phòng sớm và theo gói nhiều đêm để giảm chi phí, bởi giá lưu trú ở Faroe còn tính thêm thuế bảo vệ môi trường.
“Đắt đỏ, khắc nghiệt, nhưng Faroe lại có sức hút không thể chối từ. Đó là sự ma mị của thiên nhiên, là nét văn hóa riêng biệt và trên hết là cảm giác được chạm vào một thế giới xa xôi, nơi con người hòa cùng biển cả và núi non. Với những ai khao khát một hành trình vượt thoát khỏi lối mòn quen thuộc, Faroe chính là điểm đến để thử thách và để yêu thương”, anh Trịnh Nam Thái cho biết thêm.
Trang phục truyền thống của người dân Faroe
Đắt đỏ, khắc nghiệt, nhưng Faroe lại có sức hút không thể chối từ



Cuộc sống thường nhật của người dân trên đảo

VI
EN
































