Nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao của Yoshiaki Tazakawa

10/09/2014

Những món ăn của đầu bếp Yoshiaki Tazakawa đều được làm vô cùng công phu, tỉ mỉ và được mệnh danh là “đỉnh cao của nghệ thuật trang trí” trong nền ẩm thực khắt khe Nhật Bản.

Đằng sau cánh cửa nhỏ dẫn lên cầu thang với một thứ ánh sáng mờ dìu dịu là thế giới riêng của đầu bếp tại Tokyo, Yoshiaki Takazawa. Cửa hàng của ông Takazawa khá đặc biệt, nó chỉ có 10 chỗ ngồi và sẽ do chính tay ông phục vụ cho các thực khách. Ông chủ nhà hàng thân thiện này luôn khuyến khích du khách cùng đồng hành với mình trong suốt chuyến du lịch ẩm thực kéo dài 3 tiếng đồng hồ khi bước chân vào nhà hàng.

Những món ăn trên thực đơn của nhà hàng đều được Takazawa dày công chuẩn bị và thậm chí còn có cả một câu chuyện bên lề liên quan đến chúng. Với hương vị quyến rũ cùng cách trình bày cầu kỳ, các món ăn được làm bởi đầu bếp Takazawa đã khiến cho thực đơn tại nhà hàng của ông trở thành một trong những địa chỉ thu hút dân sành ăn nhất trên toàn thế giới. 

Món Rock on the Seashore (Đá trên bãi biển) đã tạo ra từ bánh mì đen trộn khoai tây nghiền để tạo ra hình dáng giống như hòn đá. Đi kèm với món "bánh đá" này là một loại hải sản có xuất xứ từ Tây Ban Nha cùng rong biển đến từ Okinawa. Takazawa giải thích: "Tôi muốn miêu tả một bờ biển sống động nhất có thể trên bàn ăn. Và tôi cũng muốn tạo nên một điều gì đó khác lạ so với những chiếc bánh thông thường".

Dinosaur Egg from Miyazaki (Trứng khủng long từ Miyazaki): Quả trứng khủng long đặc biệt này được làm từ bánh trứng đường và xoài nghiền. Vỏ trứng là sự kết hợp chocolate và bột nghệ, bột ớt, còn dấu chân khủng long được làm từ wasabi. Ý tưởng độc đáo này được hình thành khi Takazawa tới Mexico và phát hiện ra người dân bản địa nơi đây ăn trái cây mùa hè cùng bột ớt.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Ayu in Clear Stream (Cá Ayu giữa dòng nước trong) được Takazawa sử dụng một kỹ thuật đặc biệt để tạo thành món ăn. Món ăn này ăn kèm với súp dưa chuột. Món cá Ayu khi còn tươi, nó có mùi như một loại rau và không có mùi tanh. Món ăn này được Takazawa dùng để diễn tả cho thực khách về không khí mùa hè của đất nước Nhật Bản.

Raindrops (Giọt mưa) cũng được nhiều du khách trầm trồ vì vẻ đẹp trong sáng của nó khi được bày lên chiếc lá sen. Takazawa cho biết ông luôn muốn thể hiện các mùa trong năm của Nhật Bản lên các món ăn. Và Raindrops tượng trưng cho mùa mưa. Đặc biệt hơn, món này được làm từ... caviar (trứng cá muối).

Bạn có thể chiêm ngưỡng những món ăn khác được làm từ Yoshiaki Takazawa ở phía dưới hoặc trên trang web riêng của ông tại www.takazawa-y.co.jp

RELATED ARTICLES