Người phụ nữ phá kỷ lục thế giới về chạy marathon trong thời gian nghỉ dịch

16/11/2021

Vào năm ngoái, khi nước Ý buộc phải đóng cửa với bên ngoài, Alyssa Clark đã lên kế hoạch chạy marathon đường dài trên quãng đường 42 km và thực hiện nó mỗi ngày trong 95 ngày liên tiếp. Cuộc hành trình của cô đã được ghi nhận là phá kỷ lục thế giới, bỏ xa kỷ lục thế giới trước đó của một VĐV nữ người Anh trong 60 ngày liên tiếp.

Alyssa Clark là một vận động viên điền kinh 28 tuổi người Mỹ, cho đến hiện tại, khi kể lại câu chuyện xảy ra vào năm ngoái, cô vẫn cảm thấy toàn bộ sự việc hơi khó tin: "Tôi không bắt đầu cuộc hành trình chạy marathon 95 ngày với suy nghĩ muốn phá kỷ lục thế giới".

Mặc dù đã thực hiện kỷ lục vào năm 2020, nhưng phải đến hơn một năm sau, Clark mới có thể chính thức cầm trên tay chứng nhận kỷ lục thế giới sau một quá trình dài hoàn tất mọi thủ tục.

Nữ vận động viên đã đăng tải bức ảnh chụp với chứng nhận kỷ lục Guinness vào 3 ngày trước trên trang Instagram cá nhân của mình. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Nữ vận động viên đã đăng tải bức ảnh chụp với chứng nhận kỷ lục Guinness vào 3 ngày trước trên trang Instagram cá nhân của mình. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Clark cho biết cô đã chạy bộ đều đặn kể từ khi còn là học sinh cấp ba nên có khả năng chạy rất tốt. Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Ý vào năm ngoái, chứng kiến nước này bị đóng cửa bởi đại dịch, cô đã đưa ra ý tưởng về việc chạy marathon với huấn luyện viên của mình. Cô bắt đầu chuỗi ngày chạy marathon hơn 42 km đầu tiên trên máy tập chạy vào ngày 31/3/2020 và chính thức thực hiện chuỗi hành trình ngoài trời vào ngày 10/5/2020.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sau khoảng 25 ngày chạy liên tục, Clark nhớ đến kỷ lục Guinness hiện tại đang là 60 ngày, điều đó thôi thúc cô quyết định làm sao để cố gắng vượt qua con số đó. Clark đã luyện tập cho những cuộc đua đường dài trong nhiều năm, thậm chí cũng đã chạy trên con đường dài hơn cự ly 42 km chính thức của marathon, tuy nhiên trong thời gian đó, nhiều cuộc thi chạy phải hủy bỏ do Covid-19, vì vậy cô đã nghĩ ra một cách mới để thử thách bản thân.

Mỗi ngày cô đều đăng tải một tấm ảnh để ghi lại quá trình chạy marathon của mình. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Mỗi ngày cô đều đăng tải một tấm ảnh để ghi lại quá trình chạy marathon của mình. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Ban đầu, Clark đặt ra mục tiêu là chạy liên tục trong vòng 100 ngày. Sau khi chồng cô hết nghĩa vụ quân sự và cả hai phải trở về Mỹ, cô thậm chí còn lên kế hoạch để thực hiện nó trong thời gian di chuyển từ Ý đến bang Florida (Mỹ). Với quyết tâm của mình, cô đã chạy marathon lúc 1 giờ sáng trong thời gian tạm trú tại một căn cứ quân sự của Đức.

Tuy nhiên, việc chạy mỗi ngày trên quãng đường dài đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của Alyssa Clark, vào ngày thứ 96, cô đã không thể hoàn thành cuộc chạy sau một cơn đau ngực, sau đó cô và chồng mình cùng phát hiện rằng cả hai đã dương tính với Covid-19.

Clark chia sẻ rằng cô không muốn phá vỡ thêm một kỷ lục thế giới nào khác do quá trình nộp đơn xác nhận kỷ lục mất quá nhiều thời gian, nhưng cô sẽ sớm trở lại với những cuộc hành trình chạy đường dài mới trong tương lai. Cô nói: "Chạy là công việc thường xuyên của tôi. Tôi là phiên bản tốt nhất của chính mình khi chạy bộ".

Alyssa Clark yêu thích việc chạy bộ và thường xuyên chia sẻ sở thích của mình trên mạng. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Alyssa Clark yêu thích việc chạy bộ và thường xuyên chia sẻ sở thích của mình trên mạng. - Ảnh: Instagram/@theory_in_motion

Khánh Hà - Nguồn: Tổng hợp
RELATED ARTICLES