Rực rỡ sắc xuân ở miền "hoa nở trên đá"

27/03/2024

Mùa xuân đến với Hà Giang mang theo một sức sống diệu kỳ, tô điểm cho mảnh đất này một vẻ đẹp rực rỡ, đầy sức sống. Trên những sườn đồi, những thửa ruộng bậc thang, từng con đường uốn lượn, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những loài hoa khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến ngỡ ngàng.

Xuân về, Hà Giang bừng tỉnh sau một mùa đông dài ảm đạm, đất trời như được ôm ấp trong tiết xuân mơn mởn. Những ngày này trời đã bắt đầu quang hơn, nắng ấm xuyên qua màn sương giá rét, sưởi ấm những tảng đá tai mèo xám xịt.

Phạm Văn Phong, chàng trai Thanh Hóa có cơ hội đến Hà Giang đúng dịp nơi đây vào mùa xuân. Anh chia sẻ: "Chuyến đi này mình chọn trải nghiệm vào các bản làng để ngắm hoa và cảm nhận sự yên bình. Hoa khoe sắc nở trên những mái nhà âm dương cùng làn sương mờ tạo nên một vẻ đẹp nao lòng, tựa như một sức sống mới mãnh liệt ở cao nguyên đá".

Hà Giang bừng tỉnh sau một mùa đông dài ảm đạm, đất trời như được ôm ấp trong tiết xuân mơn mởn.

Hà Giang bừng tỉnh sau một mùa đông dài ảm đạm, đất trời như được ôm ấp trong tiết xuân mơn mởn.

Hành trình chinh phục mảnh đất "hoa nở trên đá"

Phong cho biết, cả anh và nhóm bạn hầu hết đều là những người muốn trải nghiệm được tối đa điểm đến nhất có thể nên cả nhóm chọn di chuyển qua đêm.

Ngày đầu tiên, nhóm di chuyển từ TP. Hà Giang đến Đồng Văn trong điều kiện thời tiết không thuận lợi: sương mù dày đặc và mưa tầm tã. May mắn thay, khi đến các thị trấn Phố Bảng, Phố Cáo và Lao Xa, trời đã hửng nắng, giúp Phong cùng nhóm của mình có được trải nghiệm tốt hơn. Cuối ngày, họ về bản Lô Lô Chải, nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú để nghỉ ngơi.

Du khách lưu ý xem trước dự báo thời tiết để có chuyến đi an toàn.

Du khách lưu ý xem trước dự báo thời tiết để có chuyến đi an toàn.

Phạm Văn Phong lưu ý: "Nếu các bạn muốn du lịch Hà Giang vào mùa này, phải xem trước dự báo thời tiết để chuyến đi được suôn sẻ hơn. Di chuyển trong sương mù và mưa, tầm nhìn chỉ khoảng 5 - 10 m sẽ rất nguy hiểm".

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sau khi dạo quanh bản Lô Lô Chải, nhóm di chuyển qua đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Con đèo hùng vĩ là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn cảnh dòng sông Nho Quế uốn lượn mềm mại tựa dải lụa đào.

Empty
Empty
Dễ dàng bắt gặp những sắc xuân trên khắp cung đường Hà Giang.

Dễ dàng bắt gặp những sắc xuân trên khắp cung đường Hà Giang.

Trên đường đi, nhóm của Phong không ngừng cảm thán trước cảnh đẹp hùng vĩ và thơ mộng của nơi đây. Cuối ngày, họ về homestay Xúa Vừa, nằm trong làng Hmong Pả Vi gần đường xuống Sông Nho Quế để nghỉ ngơi.

Ngày thứ ba, nhóm chọn về TP. Hà Giang theo hướng qua Rừng Thông - Yên Minh. Phong chia sẻ, anh cùng bạn được chiêm ngưỡng cung đường ngập tràn hoa mộc nhiên (hoa gạo) đỏ rực rỡ nở ven đường. Đây là một trải nghiệm vô cùng ấn tượng và khó quên.

Bài liên quan

"Ươm" mùa xuân trên từng nếp nhà

Dọc theo những con đường uốn lượn, du khách có thể bắt gặp hình ảnh những mái nhà trình tường đơn sơ, nép mình bên những hàng rào đá. Trước hiên nhà, những cây hoa mận, hoa đào nở bung, cánh hoa mỏng manh rung rinh trong gió xuân. Dưới mái hiên, những cụ già quây quần bên nhau, cùng nhau trò chuyện, uống trà. Những đứa trẻ tung tăng chạy nhảy, nô đùa, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp núi rừng.

Hoa xuân phủ ôm ấp những mái nhà trình tường.

Hoa xuân phủ ôm ấp những mái nhà trình tường.

Mùa xuân ở Hà Giang còn là mùa của những nụ cười rạng rỡ trên môi người dân bản địa. Đó là nụ cười của những người phụ nữ Mông với trang phục sặc sỡ, là nụ cười hiền hậu của những ông lão, bà lão đang nhóm bếp lửa hồng. Nụ cười ấy như tô điểm thêm cho bức tranh mùa xuân thêm rực rỡ, ấm áp.

Cuộc sống đời thường của đồng bào nơi đây.

Cuộc sống đời thường của đồng bào nơi đây.

Ánh mắt thơ ngây của em trẻ.

Ánh mắt thơ ngây của em trẻ.

Bức tranh Hà Giang thêm sặc sỡ hơn khi mùa xuân về.

Bức tranh Hà Giang thêm sặc sỡ hơn khi mùa xuân về.

Chia sẻ với phóng viên Travellive, Phạm Văn Phong bày tỏ: "Điều ấn tượng nhất với mình trong chuyến đi này đó là lần đầu được thấy những cây hoa đào, lê đặc trưng ở Hà Giang nở rộ nhiều đến vậy. Có lẽ khung cảnh hiện diện trước mắt mình lúc ấy khó có nơi nào sánh được. Kèm theo đó là thấy được những sự khó khăn của đồng bào người dân nơi đây, nhưng họ vẫn niềm nở thân thiện, không ngừng cố gắng để cải thiện cuộc sống".

Trên nền trời xanh, những bông hoa trắng tinh như những cục bông gòn.

Trên nền trời xanh, những bông hoa trắng tinh như những cục bông gòn.

Nhịp sống ở Hà Giang vẫn cứ thế chảy trôi, bao người đến đi, yêu mến và trở lại. Trải qua bao khắc nghiệt nắng gió, bao xa xôi cách trở của một tỉnh vùng cao, thiên nhiên và người dân nơi đây vẫn hiên ngang, tự hào khoe sắc. Giống như "hoa nở trên đá" - một cách ví von cho sức sống mãnh liệt mà người ta thường nhắc về đất và người nơi đây.

Empty
Empty
Ai đến một lần, sẽ muốn trở lại để chiêm ngưỡng mùa xuân Hà Giang thêm nhiều lần nữa.

Ai đến một lần, sẽ muốn trở lại để chiêm ngưỡng mùa xuân Hà Giang thêm nhiều lần nữa.

Hà Mai Trinh - Ảnh: Phạm Văn Phong
RELATED ARTICLES