Đón Trung thu sớm giữa lòng Sài Gòn ở phố lồng đèn Lương Nhữ Học

23/09/2025

Từ giữa tháng 9, phố lồng đèn Lương Nhữ Học (phường Chợ Lớn, TP HCM) đã sớm khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Những gian hàng sáng bừng bởi hàng nghìn chiếc đèn muôn màu, thu hút đông đảo gia đình và bạn trẻ đến dạo chơi, mua sắm, chụp ảnh, hòa mình trong bầu không khí lễ hội tưng bừng.

Sắc màu truyền thống hòa cùng nhịp sống hiện đại

Trải dài gần 200 m, con phố Lương Nhữ Học trở thành “dải lụa ánh sáng” khi màn đêm buông xuống. Những chiếc đèn ông sao, cá chép, thỏ ngọc gợi ký ức tuổi thơ xen lẫn các mẫu hiện đại với ánh sáng Led rực rỡ, hay những thiết kế “bắt trend” như Labubu, Baby Three. Tất cả cùng hiện diện, khiến con phố mang trong mình cả hơi thở truyền thống lẫn hiện đại,vừa gợi ký ức tuổi thơ, vừa bắt nhịp với thị hiếu của thế hệ trẻ.

DSC09964
Những gian hàng rực rỡ sắc màu và không khí Trung thu trên phố Lương Nhữ Học

Những gian hàng rực rỡ sắc màu và không khí Trung thu trên phố Lương Nhữ Học

Các gian hàng san sát nhau, ngập tràn sắc màu và tiếng cười nói. Theo ghi nhận, lượng khách tập trung đông nhất vào buổi tối, từ khoảng 19h đến 22h. Dịp cuối tuần, con phố gần như chật kín. Tối 21/9, cả đoạn đường dài ngắn chỉ khoảng 200m nhưng nườm nượp người chen chân. Giữa ánh sáng lung linh, những bước chân dạo chơi hòa cùng tiếng trống tay, tiếng rao hàng, tiếng cười trẻ nhỏ, tất cả tạo nên một bức tranh lễ hội đầy sức sống.

DSC09974
Phố Lương Nhữ Học đông kín người vào tối 21/9, trước Trung thu nửa tháng

Phố Lương Nhữ Học đông kín người vào tối 21/9, trước Trung thu nửa tháng

Bài liên quan

Nơi gặp gỡ của nhiều thế hệ

Là một trong những con phố có hơn nửa thế kỷ gắn bó với mùa Trung thu Sài Gòn, Lương Nhữ Học không chỉ đơn thuần là chợ lồng đèn, mà còn là nơi kết nối nhiều thế hệ.

Tối 21/9, chị Hằng (32 tuổi, TP Thủ Đức) đưa con nhỏ đến chọn đèn. Vừa nắm tay con chỉ vào chiếc đèn thỏ ngọc, chị chia sẻ: “Con tôi mê nhất đèn ông sao và đèn con thỏ. Năm nào tôi cũng đưa bé ra đây để bé có trải nghiệm đúng nghĩa mùa Trung thu”. Với nhiều phụ huynh, việc mua một chiếc lồng đèn không chỉ là mua món đồ chơi, mà còn là cách để con trẻ cảm nhận, lưu giữ nét văn hóa truyền thống.

Empty
Empty
Các bậc phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến chơi và mua lồng đèn đón Trung thu

Các bậc phụ huynh đưa trẻ nhỏ đến chơi và mua lồng đèn đón Trung thu

Không chỉ trẻ nhỏ, giới trẻ cũng xem nơi đây như một điểm hẹn. Giữa dòng người đông đúc, Lương Thu Thảo (24 tuổi) cho biết: “Đây là lần thứ hai mình đến khu phố này dịp Trung thu từ khi chuyển vào TP HCM 2 năm trước. Nét truyền thống và không khí nhộn nhịp ở đây khiến mình liên tường phần nào đến đường Hàng Mã ở Hà Nội”.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
DSC09995
Con phố trở thành điểm check in đón Trung thu của giới trẻ

Con phố trở thành điểm check in đón Trung thu của giới trẻ

Sức sống từ những gian hàng

Trong dòng người tấp nập, gian hàng của bà Hà luôn đông khách ghé thăm. Là người gắn bó nhiều năm với nghề buôn bán lồng đèn, bà cười tươi cho biết: “Vào dịp cuối tuần, đoạn đường này gần như đông kín người. Nhiều lúc khách đến mua, tôi bán không kịp nghỉ tay”. Cửa hàng của bà Hà lúc nào cũng tấp nập khách ghé thăm và chụp ảnh bởi những chiếc lồng đèn đủ kích cỡ từ to đến nhỏ treo khắp gian hàng.

Empty
Những chiếc đèn lồng đủ kích cỡ treo khắp gian hàng tạo nên khung cảnh rực rỡ

Những chiếc đèn lồng đủ kích cỡ treo khắp gian hàng tạo nên khung cảnh rực rỡ

Các sản phẩm tại cửa hàng phong phú, từ đèn ông sao cỡ nhỏ giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng đến loại lớn dao động 100.000 - 200.000 đồng. Đặc biệt, những mẫu đèn giấy bóng kính truyền thống vẫn được nhiều gia đình lựa chọn, bên cạnh các thiết kế Led nhiều màu dành cho trẻ em yêu thích sự mới lạ.

Empty
Empty

Phía bên kia, một chủ cửa hàng tay cầm chiếc trống nhỏ lắc không ngừng để thu hút sự chú ý. Những âm thanh “lộp bộp” khiến không gian thêm rộn ràng. Con ngõ bên cạnh treo những chiếc đèn kéo quân cũng trở thành điểm check in của nhiều người trên con phố nhộn nhịp.

Empty
Empty

Một chủ cửa hàng khác cho biết ban đầu, họ cảm thấy lo lắng khi nhập hàng từ cuối tháng 6 âm lịch, nhưng không có người mua, thị trường ảm đạm. Nhưng từ khoảng một tháng trước Tết Trung thu, việc buôn bán khởi sắc hẳn, nhất là khi trời quang mưa thuận.

Bức tranh lễ hội trong lòng Chợ Lớn

Phố lồng đèn Lương Nhữ Học, nơi tập trung đông người Hoa sinh sống, vốn nổi tiếng với nghề làm đèn thủ công truyền thống. Mỗi mùa Trung thu, nơi đây như biến thành một sân khấu ngoài trời, nơi hàng trăm chiếc đèn treo dọc phố tỏa sáng lung linh, gợi nhớ ký ức tuổi thơ cho thế hệ trước, đồng thời mang đến trải nghiệm mới mẻ cho thế hệ hôm nay.

Tò he, xe hồ lô, những chiếc mặt nạ, bờm tóc "cách cách"… càng làm không gian thêm phần sinh động. Một số bạn trẻ chọn khu vực treo đèn gần cổng Phố Lồng Đèn làm bối cảnh check-in, trong khi nhiều gia đình tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc bên con trẻ.

Empty
Empty
Empty
Các gia đình tận dụng thời gian cuối tuần lưu giữ khoảnh khắc dạo chơi vui vẻ cùng con trẻ

Các gia đình tận dụng thời gian cuối tuần lưu giữ khoảnh khắc dạo chơi vui vẻ cùng con trẻ

Dù còn gần nửa tháng nữa mới đến Tết Trung thu, nhưng Lương Nhữ Học đã rộn ràng như một ngày hội lớn. Giữa ánh sáng rực rỡ của hàng nghìn chiếc đèn, mỗi người đều tìm thấy cho mình một niềm vui - từ niềm háo hức tuổi thơ, sự hân hoan sum vầy, cho đến chút hoài niệm về một mùa Trung thu truyền thống chưa bao giờ phai nhạt.

Bài và ảnh: Quỳnh Mai
RELATED ARTICLES