Lễ hội khỉ tưng bừng chào đón mùa du lịch Hè 2014

28/05/2014

Nói không ngoa, loài khỉ vàng Macaca đã góp phần làm nên thương hiệu “du lịch đảo khỉ”- một trong những công viên vui chơi, giải trí nổi tiếng phía Bắc vịnh Nha Trang (Khánh Hòa). Để bày tỏ thịnh tình đối với du khách và tôn vinh loài linh trưởng đã có công làm nên “sức sống mới” trên đảo hòn Lao, từ năm 2013, Công ty du lịch Long Phú đã tổ chức lễ hội khỉ (festival monkey) đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Rất tuyệt, bởi đây là chương trình lễ hội thường niên chào đón du khách đến Nha Trang nghỉ Hè, có khá nhiều dịch vụ gia tăng và quà tặng hấp dẫn, nhưng giá tour không thay đổi!

Dĩ nhiên, nhân vật chính của lễ hội là…khỉ. Nhưng không chỉ có dàn “nghệ sĩ” khỉ tài hoa chuyên nhào lộn, đánh trống, đua xe…trên sân khấu xiếc thú của đảo khỉ mà qui tụ cả đại gia đình, dòng tộc…nhà khỉ đã gần 30 năm gắn bó với đời sống bán hoang dã trong điều kiện thời tiết khí hậu biển Khánh Hòa.

Dê cõng khỉ 

Trổ tài đi cà kheo 

Ông Trần Minh Đức – PGĐ Công ty du lịch Long Phú, cho biết: “Kịch bản lễ hội khỉ đã được nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ, diễn viên xiếc, VĐV thể thao…dành nhiều tâm huyết chuẩn bị, dàn dựng với sự tham gia tích cự của đội ngũ nhân viên Công ty du lịch Long Phú. Một ngày ở đảo khỉ, mọi người sẽ hiểu, anh chị em chúng tôi tham gia lễ hội bằng tình yêu nghề nghiệp và tấm lòng nhiệt thành dành cho du khách. Lễ hội năm nay chính thức khai mạc vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 1.6. Chương trình đã được cải tiến và đổi mới về nội dung cũng như hình thức.”

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Sáng sớm 1.6, xe đón khách tại điểm hẹn trong thành phố, sau đó “tập kết” đến cảng du lịch Long Phú. Tại đây, đoàn tàu du lịch gồm 9 chiếc cùng khởi hành, du khách sẽ mãn mục trước màn trình diễn của đội dù bay và Jetsky cùng tốp khỉ tinh nghịch, hân hoan rẽ sóng, kéo cờ hội…dẫn đường đến “vương quốc” khỉ. Tàu cập bờ, 20 sơn nữ xinh tươi rạng rỡ, đội hoa quả…đón chào. Du khách vừa đặt chân lên đảo cũng là lúc “tôn ngộ không” xuất hiện cùng với lễ rước linh vật “hoàng tử” khỉ. Tiếp theo, lễ hội đường phố của loài khỉ diễn ra trong không khí tưng bừng, náo nhiệt. Các bạn trẻ tha hồ chụp ảnh đoàn khỉ đi cà kheo và thích thú hò reo cổ vũ đội chó cưỡi khỉ, đội dê cõng khỉ cùng chàng gấu chễm chệ “cưỡi”…ô tô.

Dù bay và Jetsky rẽ sóng dẫn đường sang đảo khỉ 

Sân khấu chính dưới chân núi hoa quả là nơi diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách. Dưới tán dừa râm mát, mọi người cùng vui chơi, nhảy múa, ca hát… và khám phá đời sống bầy đàn của loài linh trưởng. Trong nháy mắt, hàng trăm con khỉ tự nhiên tràn xuống. Khỉ chúa ngạo nghễ gọi đàn. Khỉ bố hí hửng dẫn con đi…phá cỗ. Khỉ mẹ chăm chỉ chọn quả ngon. Khỉ chị, khỉ em…hau háu chuyền cành. Đám khỉ anh tranh nhau xúm xít quanh mâm cỗ. Riêng nhưng đôi khỉ “uyên ương” vẫn lặng lẽ bên nhau giữa ngày lễ hội.

Đàn khỉ tự nhiên tràn xuống núi hoa quả

Đại gia đình nhà khỉ hân hoan dự tiệc hoa quả 

Đôi khỉ...uyên ương giữa ngày lễ hội 

Ở Việt Nam, lễ hội khỉ trên đảo khỉ (hòn Lao) là lễ hội độc đáo dành riêng cho du khách. Chương trình gọn nhẹ, hấp dẫn, đáp ứng mong đợi của mọi người, nhất là đối tượng khách thiếu nhi.

RELATED ARTICLES