Màu sắc tâm linh truyền thống trên hòn đảo thiên đường

03/10/2024

Người dân Bali tin rằng, các vị thần luôn hiện hữu xung quanh họ, bảo vệ và che chở cho họ. Họ cầu nguyện đến các vị thần trong mọi việc, từ việc gieo hạt đến việc kết hôn, sinh con. Tín ngưỡng đã thấm sâu vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của người dân Bali. Họ sống với một tâm hồn thư thái, tin rằng mình luôn được bảo vệ bởi các vị thần và thiên nhiên.

Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân đảo thiên đường Bali. Phần đông người ở đây, ước tính lên tới 70% dân số theo đạo Hindu. Bali được mệnh danh là “xứ sở của vạn ngôi đền”, với hơn 20.000 ngôi đền trải dài khắp đảo. Đạo Hindu không chỉ là một tôn giáo, mà còn là một lối sống đối với người Bali. Họ tin rằng, mọi vật xung quanh đều có linh hồn, từ những tảng đá, cây cối cho đến con người. Không chỉ là một hòn đảo, Bali đúng nghĩa là một thiên đường nhiệt đới sống động và đậm nét văn hóa.

Bài liên quan

Galungan - Lễ hội tôn giáo lớn nhất Bali

Galungan là lễ hội tôn giáo quan trọng nhất của người theo đạo Hindu (Ấn Độ giáo). Lễ hội này được tổ chức 2 lần mỗi năm theo lịch riêng tên là Pawukon, một năm có 210 ngày.

Lễ hội Galungan là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng ở Bali

Lễ hội Galungan là một trong những lễ hội truyền thống nổi tiếng ở Bali

Do vậy, ngày tổ chức lễ hội không cố định theo lịch dương mỗi năm. Lễ hội được tổ chức kéo dài liên tục 10 ngày trên đảo Bali để thể hiện lòng tôn kính với các vị thần linh, tổ tiên và tưởng nhớ về các linh hồn đã khuất. Ngoài ra, lễ hội này còn được tổ chức để tưởng nhớ đến chiến thắng của một vị vua Bali trước Adharma.

Lễ hội Galungan cũng được xem là ngày để các vị thần Bali xuống thăm những ngôi đền và gia đình trên trần gian

Lễ hội Galungan cũng được xem là ngày để các vị thần Bali xuống thăm những ngôi đền và gia đình trên trần gian

Lễ hội Galungan có nét tương tự như rằm tháng 7 âm lịch và lễ vu lan ở nhiều quốc gia Châu Á, trong đó có Việt Nam. Người dân trên đảo Bali tin rằng, thời gian diễn ra lễ hội, các vị thần và linh hồn người thân đã khuất của họ cũng sẽ đến tham gia cùng mọi người.

Do đó, mọi người thường ăn uống trong nhà và tránh xa các khu vực đông đúc để tránh đám đông và tiếng ồn

Do đó, mọi người thường ăn uống trong nhà và tránh xa các khu vực đông đúc để tránh đám đông và tiếng ồn

Thời gian lễ hội, hai bên đường phố đặt các hàng tre cao được trang trí rực rỡ bằng vải dệt và lá dừa non. Người dân tổ chức diễu hành với các mâm lễ vật đầy ắp dâng lên các vị thần. Hàng dài người nối đuôi tham gia tạo không khí tưng bừng và náo nhiệt. Ngoài ra, còn nhiều nghi lễ tôn giáo Hindu khác được thực hiện.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Các vị thần Bali sẽ được mời đến tham dự các buổi lễ và các nghi lễ tôn giáo bằng một số nghi thức nhất định

Các vị thần Bali sẽ được mời đến tham dự các buổi lễ và các nghi lễ tôn giáo bằng một số nghi thức nhất định

Ngoài ra, trước lễ hội, người dân cũng chuẩn bị các loại đồ cúng cho ngày lễ chính như chuối xanh nấu trong nồi đất, jaja - bánh gạo chiên truyền thống nhiều màu sắc của người dân đảo Bali, mổ lợn hoặc gà làm tiệc tại nhà cúng tổ tiên. Sau đó những người phụ nữ sẽ đội đồ tế lên đầu còn những người đàn ông thì đội lá cọ, tổ chức diễu hành với các mâm lễ vật đầy ắp dâng lên các vị thần linh tại những ngôi đền, cảm tạ phước lành và cầu chúc cho linh hồn người đã khuất được lên thiên đàng. Hàng dài người nối đuôi tham gia tạo không khí tưng bừng và náo nhiệt. Ngoài ra, còn nhiều nghi lễ tôn giáo Hindu khác được thực hiện.

Sau khi kết thúc lễ hội Galungan, người dân Bali thường tổ chức các lễ cúng và các hoạt động khác để chào đón ngày Kuningan, ngày mà các vị thần Bali trở lại thiên đường

Sau khi kết thúc lễ hội Galungan, người dân Bali thường tổ chức các lễ cúng và các hoạt động khác để chào đón ngày Kuningan, ngày mà các vị thần Bali trở lại thiên đường

Người dân tham gia lễ hội sẽ mặc những trang phục đẹp và lộng lẫy nhất. Đây cũng là dịp để những người con xa quê trở về quây quần bên gia đình, cùng viếng thăm phần mộ tổ tiên. Mọi người cũng đến các đền chùa để thờ cúng, dâng lễ lên các vị thần và tổ tiên.

Ngôi đền cổ đầy linh thiêng

Tirta Empul là ngôi đền nước nổi tiếng bậc nhất tại Bali, Indonesia. Nơi đây có dòng nước thánh Amritha giúp gột rửa tâm hồn của người có đức tin vào thần thánh. Hằng năm, rất nhiều khách du lịch đến đền để tham gia nghi thức thanh tẩy với dòng chảy mát lành, tinh khiết và linh thiêng này.

Ngôi đền có một số suối nước thiêng được cho là do Thần Indra tạo ra và nước ban phước có thể thanh tẩy những người tắm ở đó

Ngôi đền có một số suối nước thiêng được cho là do Thần Indra tạo ra và nước ban phước có thể thanh tẩy những người tắm ở đó

Tirta Empul là ngôi đền nước nổi tiếng bậc nhất tại Bali, Indonesia. Nơi đây có dòng nước thánh Amritha giúp gột rửa tâm hồn của người có đức tin vào thần thánh. Hằng năm, rất nhiều khách du lịch đến đền để tham gia nghi thức thanh tẩy với dòng chảy mát lành, tinh khiết và linh thiêng này.

Bên cạnh các nghi lễ thanh tẩy, nếu may mắn, bạn còn có thể tham gia ngày Đức hạnh chiến thắng Ác ma tại đền Tirta Empul. Sự kiện này được tổ chức vào ngày giỗ của vua Mayadenawa theo chu kỳ 210 ngày một lần dựa trên lịch truyền thống Bali. Khi thần Bratara Indra thức giấc, thấy các chiến binh bị đầu độc chết, bằng quyền năng ngài đã tạo nên một suối thiêng có nước thánh cứu sống cả đội quân. Nguồn nước này về sau gọi là “Tirta Empul”, và được người dân xây dựng đền thờ. Về phần vị vua sau khi kế hoạch thất bại thì biến thành một tảng đá và bị thần Indra bắn một mũi tên xuyên qua giết chết.

Đền Tirta Empul thờ Vishnu, Thần nước của đạo Hindu. Trong ngôn ngữ Bali, Tirta Empul được dịch một cách thoáng đi nghĩa là nước phun ra từ đất

Đền Tirta Empul thờ Vishnu, Thần nước của đạo Hindu. Trong ngôn ngữ Bali, Tirta Empul được dịch một cách thoáng đi nghĩa là nước phun ra từ đất

Đền Tirta Empul gồm 4 khu vực là sân trung tâm, Jaba Tengah, Jeroan và bể cá Koi. Nếu vào từ cổng thứ 2, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng khổng lồ làm bằng đá, sơn màu vàng mịn được gọi là người bảo vệ đền.

Đền Tirta Empul được thành lập vào năm 926 sau Công Nguyên và vẫn đang được sử dụng thường xuyên cho đến ngày nay

Đền Tirta Empul được thành lập vào năm 926 sau Công Nguyên và vẫn đang được sử dụng thường xuyên cho đến ngày nay

Mặc dù đây là một nơi thờ cúng linh thiêng đối với người dân địa phương, nhưng du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn được chào đón đến để trải nghiệm vẻ đẹp

Mặc dù đây là một nơi thờ cúng linh thiêng đối với người dân địa phương, nhưng du khách từ khắp nơi trên thế giới vẫn được chào đón đến để trải nghiệm vẻ đẹp

Tại khu vực chính của Tirta Empul là Jaba Tengah có 30 đài phun nước và 2 bể thanh lọc, nơi thực hiện “Melukat”. Đây là nghi thức thanh tẩy mà tất cả mọi người sẽ đứng đợi bên cạnh đài phun, để nước từ 28 đài lần lượt chảy xuống trên đầu. Hai đài phun nước cuối cùng dùng để thanh lọc người chết, vì vậy sẽ không dùng đến.

Có thể nói, đức tin vào thần thánh, vào những điều tốt đẹp và thiêng liêng đã tạo nên ngôi đền Tirta Empul nổi tiếng tại Bali, Indonesia. Dừng chân tại đây, đừng quên tham gia nghi thức thanh tẩy dưới dòng chảy Amritha mát lành, tinh khiết và đây sẽ là trải nghiệm giúp khách du lịch cảm nhận rõ nét hơn về văn hóa tín ngưỡng của người dân đảo thần Bali và vùng đất Indonesia.

Khánh Linh - Nguồn: Tổng hợp
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES