Xuân về trên 'Vương quốc quýt hồng'

25/02/2015

Từ những ngày cuối năm khi tiết trời ấm áp và làn gió chớm xuân thổi tràn, những vuờn quýt lại rực rỡ sắc hồng ở Lai Vung (Đồng Tháp), nơi được mệnh danh “vương quốc quýt hồng”. Sắc hồng cam mang ý nghĩa về sự may mắn đầu năm, nên có nhiều người mua cam, quýt ở đây để chưng bàn thờ trong những ngày Tết.

Bài và ảnh: Hải An

Từ trung tâm Cao Lãnh, thành phố chính của tỉnh Đồng Tháp, qua phà chỉ chừng 30km là bạn đã đặt chân đến nơi trồng quýt hồng lớn nhất cả nước nằm bên dòng Hậu Giang hiền hòa. Trời bạn tặng cho Lai Vung đất phù sa màu mỡ mà khô ráo, là điều kiện hết sức thuận lợi cho các loài cây ăn trái phát triển, đặc biệt là quýt hồng. Phần lớn quýt được trồng tại 3 xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, trong đó Long Hậu là nhiều nhất với năng suất khoảng 250 tấn mỗi năm. 

 

Vượt qua hàng chục cây cầu, chạy men theo hàng dừa xanh mướt soi mình bên dòng kinh nhỏ, rồi lại ngoằn nghèo qua những bờ đê, Long Hậu đón chúng tôi với khung cảnh làng quê thanh bình mà gần gũi. Suốt dọc đường chúng tôi luôn bắt gặp những nụ cười thân thiện từ những em bé đến các cụ già cao niên. Đón chúng tôi là anh Lưu Văn Tín, tổ trường tổ liên kết sản xuất quýt hồng Lai Vung, người đã có thâm niêm gần 20 năm trồng quýt. Và từ đây, hành trình khám phá vườn quýt hồng hấp dẫn bắt đầu. Len lỏi trên đường đê, tôi choáng ngợp trước những chùm quýt chín mọng sà qua khỏi hàng rào đung đưa trước mặt như gọi mời. Triệu tia nắng xuyên qua tán lá, đổ trên thảm cỏ xanh rì rồi hắt cả quầng sáng lên vạn trái quýt vàng rung rinh. Có những cây chỉ chừng 3 năm tuổi mà quýt đã đeo trĩu cành sà sát đất, những cây trên 10 năm tuổi thì cao vút. Quýt nhiều đến nỗi các khu vườn phải được chống đỡ bởi vô số cừ tràm để quýt khỏi gãy cành.

 

 

Càng vào sâu, không còn là vườn mà là cả rừng quýt ngập trong sắc vàng rực rỡ. Quýt dưới chân, bên mình, trên đầu và con đường nhỏ trước mặt. Chúng tôi cứ lang thang mãi không thôi, hết xuýt xoa lại tấm tắc, hết ngơ ngác lại sững sờ vì rừng quýt quá đỗi sung túc, quyến rũ và mênh mông. Lẫn trong gió là hương thơm dịu nhẹ làm tinh thần bạn trở nên thư thái, nhẹ nhõm. Xen lẫn những luống rộng trồng quýt là những mương nước xanh mát, có tác dụng để tưới tiêu và làm tăng độ ẩm cho đất. Nếu như bạn quá mỏi chân để dạo chơi khám phá khu vườn thênh thang thì có thể ngồi trên chiếc xuồng ba lá nhỏ xinh, khẽ khoát nước mà lướt đi giữa hai hàng quýt vàng óng ả. Quýt sà cả vào xuồng, trái thật to và chắc. Đưa tay hái và bóc thử, bên trong lớp vỏ vàng ươm thật mềm là những múi quýt mọng nước, sắp đều nhau tăm tắp. Vị quýt thật thanh, một chút chua nhẹ để vị ngọt không quá gắt làm người du khách cứ nhấm nháp mãi không thôi. 

 

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

 

Càng vào sâu, không còn là vườn mà là cả rừng quýt ngập trong sắc vàng rực rỡ. Quýt dưới chân, bên mình, trên đầu và con đường nhỏ trước mặt.

 

Buổi thu hoạch quýt cùng gia đình anh Chiến là một kỷ niệm thật tuyệt vời. Chúng tôi có những trải nghiệm thú vị khi vui đùa dưới tán quýt xanh cùng đám trẻ con, thưởng thức những múi quýt thơm ngọt ngay dưới gốc cây. Không có khoảng cách xa lạ nào mà thay vào đó là sự chân tình ấm áp và thân thiết như người đi xa về thăm lại quê nhà. Đó là tình người chân chất, mộc mạc và hồn hậu đặc trưng của đất phương Nam.

 

 

Anh Tín cho biết, để có một vườn quýt đẹp về hình thức và ngon về chất lượng cũng lắm công phu. Phải chăm sóc tỉa cành, chống sâu bệnh, bón phân hữu cơ thường xuyên theo tỷ lệ thích hợp, bơm tháo nước vào mùa lũ để cây xanh tốt và còn nhiều kỹ thuật khác nữa. Được trồng từ năm 1994 nhưng mãi đến những năm gần đây, quýt Lai Vung mới cho ra những lứa trái ngọt lành. Những cây vài năm tuổi thì cho chừng 150 kg/gốc, còn những cây trên 15 năm cho đến hơn 500kg/gốc. Chính vì sự tận tụy, cần cù, vững kỹ thuật và say mê của những nghệ nhân mà quýt hồng Lai Vung được người tiêu dùng yêu thích và được công nhận tiêu chuẩn VIETGAP về đảm bảo sản phẩm rau quả an toàn và chât lượng cao.

 

 

Dạo chơi vườn quýt hồng Lai Vung dịp đầu xuân, bạn hãy nhớ tự tay chọn những trái quýt to, đẹp và thơm ngon nhất dâng lên ông bà để tỏ lòng hiếu thảo cùng nguyện ước một năm mới đầy sung túc, hạnh phúc vun đầy và mọi điều tốt lành sẽ đến.

 

Thông tin thêm:

+ Hành trình: Từ TP.HCM, nếu không đi theo hướng Cao Lãnh, bạn có thể theo quốc lộ 1 thẳng đến Long An. Qua cầu Mỹ Thuận rẽ phải đi hướng về Sa Đéc khoảng 15km, sau đó rẽ trái tỉnh lộ 853 thêm 15km nữa là đến “vương quốc quýt hồng” Lai Vung.

+ Tham quan: Có vườn miễn phí, có vườn tính phí 50.000đ/lần tham quan. Một số vườn quý đẹp: vườn anh Tín, anh Chiến, anh Tài.

+ Các điểm khám phá khác tại Sa Đéc, thành phố lớn thứ hai của tỉnh Đồng Tháp: Có thể kết hợp tham quan chùa lá sen khổng lồ Phước Kiển tự, Sa Đéc, làng hoa Tân Quy Đông, làng bột, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa Kiến An Cung…

+ Lưu trú: Khu vực Lai Vung chưa có các dịch vụ du lịch nên sau khi tham quan vườn quýt, bạn nên về Sa Đéc (khoảng 30km) để tận hưởng tiện nghi tốt hơn. Giá phòng nghỉ dao động từ 150.000 – 250.000 đ/đêm.

+ Ăn uống: Hủ tíu Sa Đéc, các quán lẩu dọc bờ sông Sa Giang ở phố đêm, gà nướng, các loại chè…

 

RELATED ARTICLES