Bữa tiệc thị giác trong "Soi tìm những hồi ức" của họa sĩ trẻ Đoàn Quốc

11/08/2024

Lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc, họa sĩ Đoàn Quốc đã biến 31 tác phẩm trong triển lãm "Soi tìm những hồi ức" của mình du hành ngược thời gian để tìm về một Hà Nội rêu phong, một kinh thành Huế cổ kính, một chút ánh sáng vương lại của hôm qua...

Triển lãm "Soi tìm những hồi ức" của họa sĩ Đoàn Quốc hội tụ 31 tác phẩm màu nước được sáng tác trong thời gian gần đây. Với ba chủ để xuyên suốt lấy cảm hứng từ mạch nguồn dân tộc được ví như thước phim tua ngược về quá khứ mà ở đó hoạ sĩ như một người con xa quê được trở lại với những kỷ niệm của một Hà Nội rêu phong, một kinh thành Huế cổ kính, một chút ánh sáng vương lại của hôm qua...

Dường như, tất cả là những hoài niệm trôi qua trong quá khứ khiến người họa sĩ mong mỏi tìm kiếm, góp nhặt để rồi lưu giữ, trân trọng và thể hiện bằng vẻ đẹp của hội hoạ, nơi sắc màu cũng như ánh sáng lan tỏa.

Empty

"Soi tìm những hồi ức" của họa sĩ Đoàn Quốc hội tụ 31 tác phẩm màu nước được sáng tác trong thời gian gần đây

Trước nay, tranh vẽ về Hà Nội không ít, nhưng thường là sáng tác ngay giờ phút đó, góc phố đó, hiếm ai lại tìm về quá khứ. Nhưng với họa sĩ trẻ Đoàn Quốc thì lại khác. Anh đưa người xem ngược dòng thời gian, tái hiện một Hà Nội xưa đầy hoài niệm. Qua nét vẽ tinh tế, nam họa sĩ đã chứng minh rằng, ngay cả những điều tưởng chừng như đã dần phai nhạt theo thời gian vẫn có thể được thổi hồn trở lại một cách sống động thông qua hội họa.

Trò chuyện với phóng viên Travellive, họa sĩ Đoàn Quốc chia sẻ: "Hà Nội và Huế là hai miền văn hóa đặc trưng của Việt Nam được thể hiện rõ nét trong triển lãm lần này. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đều mang theo hơi thở của thời gian. Với tôi, dòng chảy nhẹ nhàng mỗi ngày sẽ cho mình hình dung, cảm nhận rõ về hồi ức xưa. Các tác phẩm tranh màu nước như một cuộc chơi ánh sáng, nhấn nhá từng mảng màu sáng tối, khơi gợi trong lòng người xem những suy tư, sâu lắng. Qua đó, chúng ta như được sống lại những khoảnh khắc xưa, sống lại với vẻ đẹp của văn hóa truyền thống".

Họa sĩ Đoàn Quốc phát biểu tại triển lãm

Họa sĩ Đoàn Quốc phát biểu tại triển lãm

Tác phẩm

Tác phẩm "Những quang gánh nhẹ trở về"

Empty
Empty
Tác phẩm

Tác phẩm "Đêm kinh đô"

Bài liên quan

Họa sĩ Đoàn Quốc tên đầy đủ là Đoàn Cao Quốc, sinh năm 1996 ở Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM và thuộc thế hệ thứ hai tại Việt Nam vẽ tranh màu nước. Anh nằm trong số ít người Việt được trao chứng chỉ International Watercolor Masters từ Hiệp hội màu nước Quốc tế Anh Quốc và tham gia, đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Có thể kể đến như: các triển lãm màu nước quốc tế IWS tại Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, BIENNALE Mỹ thuật trẻ 2019, triển lãm màu nước quốc tế Fabriano tại Italy, tham gia Sketch Tour quốc tế tại Cần Thơ; Triển lãm màu nước quốc tế IWS tại Indonesia, IWS tại Bangladesh, IWS tại Dubai, IWS Ấn Độ… Riêng năm 2020, tranh của Đoàn Quốc được trao giải ba trong triển lãm màu nước quốc tế diễn ra tại Pháp. Anh cũng từng đạt giải A trong triển lãm trại sáng tác của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh...

Empty
Họa sĩ Đoàn Quốc tên đầy đủ là Đoàn Cao Quốc, sinh năm 1996 ở Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM và thuộc thế hệ thứ hai tại Việt Nam vẽ tranh màu nước

Họa sĩ Đoàn Quốc tên đầy đủ là Đoàn Cao Quốc, sinh năm 1996 ở Quảng Ngãi. Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM và thuộc thế hệ thứ hai tại Việt Nam vẽ tranh màu nước

"Soi tìm những hồi ức" là triển lãm cá nhân thứ hai nhưng là lần đầu tiên được Đoàn Quốc tổ chức tại Hà Nội. Không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh ví mình như một người lữ hành xa lạ được ngắm nhìn Thăng Long với tất cả tình yêu mới mẻ, tinh khôi, nhiều tò mò và mê đắm. "Suy cho cùng, đó là những góc nhìn mang cảm xúc riêng tư bằng hội hoa dành cho Hà Nội mà không dám coi là những phục dựng hình ảnh mang tính nghiên cứu chuyên sâu về một giai đoạn lịch sử cụ thể", nam họa sĩ cho hay.

"Một sớm đầu đông"

Empty
Empty

Họa sĩ Đoàn Quốc còn cho biết thêm, như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại, những đồ vật như nhân chứng về lịch sử và thời gian, qua bao lần đổi chủ, sự thịnh suy thời cuộc... đã cất lên tiếng nói về hoài niệm, quá khứ. Ngoài Hà Nội và Huế, tĩnh vật cũng được họa sĩ Đoàn Quốc đưa vào các tác phẩm hội họa của mình trong triển lãm lần này.

Này đây là hoa cúc, hoa hồng, hoa sen... những vẻ đẹp đã gắn bó từ ngàn xưa với con người Việt. Vẻ đẹp ấy bừng sáng, toả hương một cách vừa lặng lẽ vừa sinh động, vừa huyền bí vừa mong manh, vừa tự do vừa trói buộc, vừa muốn vươn lên kiêu hãnh vừa lại muốn rủ xuống nghỉ ngơi, vừa trong vừa đục, vừa thực vừa hư... Phải chăng những mâu thuẫn ấy chính là tấm gương phản chiếu sự đa đoan của bao thân phận người, khi riêng lẻ đơn độc, khi quấn quýt vào nhau, nương tựa nhau để vươn về ánh sáng? Nhìn về lịch sử, hướng về hoài niệm, thật ra chính là để soi rọi bản ngã của mình trong hôm nay.

IMG_3018
Ngoài Hà Nội và Huế, tranh tĩnh vật cũng được họa sĩ Đoàn Quốc đưa vào các tác phẩm hội họa của mình trong triển lãm lần này

Ngoài Hà Nội và Huế, tranh tĩnh vật cũng được họa sĩ Đoàn Quốc đưa vào các tác phẩm hội họa của mình trong triển lãm lần này

Ngắm tranh của họa sĩ Đoàn Quốc, người xem có thể thấy sự khéo léo khi anh mang những tinh hoa văn hóa truyền thống Việt vào tác phẩm hội họa một cách tinh tế. Như những bình hoa trong tranh của anh, có thể dễ nhận ra dòng gốm sứ Việt danh tiếng, hay tĩnh vật điểm xuyết xung quanh bình hoa đều mang dáng dấp tinh xảo.

Nhận xét về Đoàn Quốc, họa sĩ Lê Thế Anh cho rằng: "Chúng ta đều thấy rằng, tìm về quá khứ để vẽ là một điều không hề dễ dàng. Vẽ về Hà Nội mà lại của riêng mình thì lại càng khó. Có lẽ, Quốc tìm về quá khứ để muốn làm một cái gì đó khác, một góc nhìn khác về Hà Nội. Đường nét phóng khoáng, linh hoạt, nhưng chính xác, nó hội tụ đủ những rung cảm dạt dào được kiểm soát bởi một kỹ thuật thành thục. Có thể nói tranh của Quốc rất đậm chất thơ. Chất thơ của một kẻ lãng tử yêu cuộc sống, giàu năng lượng và cảm xúc. Không ai nghĩ, một hoạ sĩ rất trẻ sinh năm 1996 mà đã có những triển lãm dấu ấn như vậy".

Triển lãm "Soi tìm những hồi ức" của họa sĩ Đoàn Quốc mở cửa từ ngày 10/8 - 18/8/2024 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

"Đêm chợ Xuân"

"Giao thời" (1)

Tác phẩm

Tác phẩm "Hạt đáo kỳ đài"

"Những thanh âm thường nhật"

Tranh

Tranh "Trên phố một sáng mùa đông"

Empty
Empty
Empty
Du khách đến tham quan triển lãm

Du khách đến tham quan triển lãm

Bài và ảnh: Phương Thảo
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES