Trolltunga, hay còn được biết đến với cái tên "Lưỡi Quỷ", nằm ở độ cao khoảng 1.180 m so với mực nước biển, thuộc vùng Vestland, phía Tây Nam Na Uy và là một trong những điểm đến ngoạn mục nhất của đất nước này. Với một mỏm đá khổng lồ nhô ra từ vách núi gần hồ Ringedalsvatnet như chiếc lưỡi treo lơ lửng trên vực sâu, Trolltunga không chỉ hút hồn người xem vị thế độc đáo mà còn mang đến cảm giác chinh phục mãnh liệt cho bất kỳ ai yêu thích hiking, trekking và khám phá.

Trolltunga có hình dạng như chiếc lưỡi lơ lửng giữa không trung
Kể lại hành trình chinh phục Lưỡi Quỷ Trolltunga, chị Linh Nguyễn vẫn nhớ rõ cảm giác hôm ấy, vào một ngày cuối tháng 6 đầy nắng ở miền tây Na Uy. “Trước đó một ngày, trời còn âm u và mưa dầm khiến tôi có phần lo lắng. Vậy mà sáng hôm sau, bầu trời như mở lòng đón bước chân những kẻ yêu thiên nhiên như tôi…”, chị bắt đầu hồi tưởng lại về chuyến trekking đến một trong những địa danh kỳ vĩ và hoang sơ nhất Bắc Âu.
Từ ước mơ bước vào hành trình thực
Na Uy từ lâu đã nằm trong wishlist của tôi. Không phải vì những thành phố hiện đại hay các công trình kiến trúc, mà vì chính thiên nhiên nguyên sơ và hùng vĩ: các vịnh hẹp sâu hun hút, những dãy núi phủ tuyết, hồ nước xanh ngắt như tấm gương trời.
Và rồi, mùa hè này, tôi đã thực hiện wishlist ấy. Tôi đặt chân đến thị trấn Odda, điểm dừng chân phổ biến nhất của những người muốn trekking lên Trolltunga. Odda nằm lọt thỏm giữa những rặng núi và hồ nước băng tan, với khí hậu se lạnh và không khí trong vắt như thể từng phân tử đều được gạn lọc. Buổi chiều, tôi tranh thủ đi dạo để làm quen với nhịp sống nơi đây, hít một hơi thật sâu như thể nạp năng lượng cho hành trình hôm sau.

P3 Mågelitopp - điểm bắt đầu cung đường trekking đến Lưỡi Quỷ Trolltunga
Chúng tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng hôm sau, khi sương vẫn còn phủ mờ trên lối mòn dẫn vào núi. Sau khi bắt xe buýt đến P2 Skjeggedal, chúng tôi tiếp tục đi shuttle bus lên điểm xuất phát P3 Mågelitopp. Nếu xuất phát từ P2, quãng đường tới Trolltunga là 28 km hai chiều, mất từ 10 đến 12 tiếng tùy thể lực; còn từ P3 như tôi chọn thì rút xuống còn khoảng 20km - tiết kiệm được đoạn đường dốc zích zắc đầu tiên. Tôi đã chuẩn bị kỹ từ quần áo, giày leo núi, thức ăn nhẹ, nước uống đến bản đồ định vị offline vì trên cung đường này hoàn toàn không có sóng điện thoại.



Cung đường trekking đến Lưỡi Quỷ tuy không quá khó nhưng vẫn đòi hỏi sức bền và thể lực để vượt qua quãng đường dài hơn 20 km
Khoảng 1 km đầu tiên, đường khá bằng phẳng, tôi bước những bước đầu tiên nhẹ nhàng như đi dạo. Nhưng 2 km tiếp theo là thử thách thực sự: đường dốc đứng, những bậc đá cao khiến tôi bắt đầu hụt hơi. Tôi vốn chủ quan, không luyện tập trước chuyến đi nên sau một lúc thì đuối sức, có đoạn phải nhờ người trong đoàn kéo tay lên vì chân đã mỏi rã rời.
Cũng may, sau đó địa hình dễ thở hơn, là những đoạn dốc thoải, đường đất và tuyết xen kẽ. Thi thoảng, tôi dừng lại để uống nước, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cảnh sắc trên đường giống như bức tranh thiên nhiên chuyển sắc với những mảng trắng và xanh rõ rệt. Từ vạt cây xanh và thấp lúc bắt đầu, dần dần lớp tuyết trắng và dày phủ đầy lên cảnh vật đến màu xanh biếc của trời phản chiếu nơi mặt hồ nước Ringedalsvatnet ở phía xa.





Cảnh sắc trên đường trekking chuyển từ màu xanh của những bụi cây thấp sang màu trắng của tuyết đến màu xanh biếc của nước và trời
Chênh vênh giữa lưng trời bên rìa Bắc Âu
Sau gần 6 tiếng di chuyển liên tục, Trolltunga hiện ra trước mắt tôi, lạnh lùng, trơ trọi và ngoạn mục. Mỏm đá vươn ra khoảng không như một chiếc lưỡi đá của gã khổng lồ đang say ngủ. Phía dưới là vực sâu hơn 700 m, và xa xa là hồ Ringedalsvatnet tĩnh lặng như một mặt gương màu ngọc lam.
Nhìn từ xa, Lưỡi Quỷ chỉ là một mỏm đá mảnh mai nhô ra giữa không trung. Nhưng khi đến gần, tôi nhận ra nó đủ rộng để tôi nhảy, ngồi, nằm và tạo đủ kiểu check in. Thậm chí một cặp đôi đã chọn nơi đây để cầu hôn, giữa sự chứng kiến của hàng trăm người leo núi như tôi.



Ngồi trên Lưỡi Quỷ Trolltunga ngắm hồ Ringedalsvatnet
Đứng trên rìa mỏm đá, tôi cảm nhận một cảm giác vừa run rẩy vừa phấn khích: dưới chân là vực sâu, sau lưng là núi và hồ, xung quanh là gió thốc vào mặt. Chỉ có tôi giữa thế giới và cảm giác bình yên tuyệt đối khi đứng giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật mạnh mẽ. Tất cả những gì tôi đã vượt qua: những lần muốn bỏ cuộc, những cơn mỏi gối, những đoạn dốc dựng đứng… đều dẫn về nơi này. Tôi hiểu vì sao người ta nói Trolltunga không phải là điểm đến cho những người muốn có một tấm ảnh đẹp, mà là phần thưởng xứng đáng cho những ai dám vượt giới hạn của bản thân.


Khung cảnh ngoạn mục khi đứng trên Trolltunga là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực trên quãng đường trekking hơn 10 tiếng đồng hồ
Lựa chọn đúng thời điểm và chuẩn bị kỹ càng
Mùa đẹp nhất để đến Trolltunga là từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9, khi tuyết tan, đường trekking được mở hoàn toàn và thời tiết thuận lợi. Dù vậy, khí hậu vùng núi Na Uy rất khó đoán. Trong một ngày có thể trải qua nắng, mưa, sương và gió, vì thế, trang phục cần chống thấm, nhiều lớp và dễ điều chỉnh theo nhiệt độ.
Hiện nay có ba bãi đỗ xe để tiếp cận Trolltunga: P1 (Tyssedal), P2 (Skjeggedal) và P3 (Mågelitopp). Nếu muốn tiết kiệm sức, bạn có thể đặt trước chỗ tại P3 - bãi cao nhất, giúp rút ngắn khoảng 8 km đường đi bộ. Tuy nhiên, số chỗ ở đây giới hạn, thường hết sớm, nên cần đặt trước cả tháng.Không có cửa hàng hay trạm dừng nào trên cung đường trekking dài khoảng 20 km cho cả 2 chiều, thời gian hiking trung bình từ 8 - 12 tiếng tuỳ thể lực. Mỗi người phải tự mang theo đủ nước, thức ăn, áo mưa, bản đồ, sạc dự phòng và các vật dụng y tế cơ bản cho cả hành trình. Những người có ít kinh nghiệm được khuyến khích đi theo tour hướng dẫn viên địa phương.



Quãng đường trekking dài và không có hàng quán phục vụ đồ ăn, nước uống, du khách cần chuẩn bị trước cho toàn bộ hành trình
Một lưu ý quan trọng: không nên đánh đổi an toàn để có một bức ảnh ấn tượng. Dù đã có hàng triệu du khách đứng trên mỏm đá Trolltunga, nhưng tai nạn vẫn có thể xảy ra nếu chủ quan. Vào ngày gió mạnh, có mưa hoặc trơn trượt, hãy ưu tiên giữ khoảng cách và chọn góc chụp an toàn.
Tôi kết thúc ngày hôm ấy trong sự kiệt sức nhưng tràn đầy cảm xúc. Trolltunga không phải là điểm đến dễ dàng, nhưng chính vì vậy, mỗi bước đi trên hành trình ấy lại càng có giá trị. Trolltunga không chỉ là một địa danh du lịch, với tôi, đó là nơi để kiểm chứng lòng can đảm, sự bền bỉ và khát khao được chạm vào vẻ đẹp tuyệt đối của thiên nhiên. Và nếu có ai hỏi đâu là nơi khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật mạnh mẽ, tôi sẽ không ngần ngại mà nói: Trolltunga - rìa thế giới, nơi tôi đã đứng, đã thở và đã vượt qua chính mình.