Cây đa 52 tuổi và tình yêu của ông

13/09/2024

“Năm 1972, ba mình tự tay trồng 1 cây đa đầu ngõ để tặng sinh nhật mẹ. Cây đa vẫn được người dân ở phố quen gọi là Cây đa ông Cường Vante…”

Cơn bão Yagi quét qua Hà Nội ngày 9/9 vừa qua không chỉ để lại những tổn thất về vật chất mà còn gây nên những vết thương sâu sắc trong lòng người dân Thủ đô. Hơn 25.000 cây xanh bị gãy đổ, bao gồm nhiều cây cổ thụ – biểu tượng sống động của thời gian và ký ức – bị quật ngã, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi tiếc nuối. Hình ảnh cụ ông trầm ngâm bên thân cây đổ trong bức tranh của X.Lan, thay lời nhiều người, đã thể hiện nỗi đau đó, thu hút sự đồng cảm mạnh mẽ từ cộng đồng.

Bài liên quan

X.Lan, tên thật là Nguyễn Vũ Xuân Lan, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nét vẽ giản dị của cô gợi nhớ tới những hình ảnh quen thuộc trên các tuần báo Hoa học trò ngày trước. Bức tranh cô vẽ với dòng chú thích "After the storm. Our city lost a piece of its soul" (Sau cơn bão, thành phố của chúng ta mất đi một phần linh hồn) khắc họa một khoảnh khắc đầy xúc động: cụ ông đặt tay lên thân cây bị bão quật ngã, như muốn níu giữ chút gì còn sót lại của một quá khứ đã gắn bó qua nhiều năm. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bức vẽ đã nhận được gần 7.000 lượt thích, kèm theo hàng loạt bình luận chia sẻ cảm xúc từ những người có cùng nỗi buồn với tác giả.

Nguyên mẫu bức tranh là câu chuyện xúc động có thật về cây đa trên đường Phan Đình Phùng của gia đình ông Cường Vante. “Năm 1972, ba mình tự tay trồng 1 cây đa đầu ngõ để tặng sinh nhật mẹ. Cây đa vẫn được người dân ở phố quen gọi là Cây đa ông Cường Vante…” Cô Trang Lam Anh, con gái ông chia sẻ.

Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+

Cây đa 52 tuổi là món quà sinh nhật tự tay ông Cường trồng tặng vợ cách đây 52 năm. Cây đã đồng hành cùng gia đình ông và nhiều gia đình khác trên con phố Phan Đình Phùng trong quãng thời gian bằng già nửa một đời người. Cây chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ con, cháu và là biểu tượng cho tình yêu và ký ức gia đình. Khi cây ngã xuống, gia đình ông đã cùng nhau ra tạm biệt cây, nhặt nhạnh những cành lá còn sót lại như muốn níu kéo những kỷ niệm quý giá. Đối với họ, đó không chỉ là một cây cổ thụ, mà là cả một phần quá khứ bị cuốn đi.

Hai ông bà chụp hình lần cuối bên cây đa đổ

Hai ông bà chụp hình lần cuối bên cây đa đổ

Cơn bão đi qua không chỉ thổi bay tài sản, của cải, mà còn cuốn theo một phần linh hồn của Hà Nội – những cây cổ thụ hàng chục, thậm chí hàng trăm năm tuổi, đã chứng kiến bao thăng trầm của thủ đô. Những cây xanh không chỉ là bóng mát, mà còn là ký ức, hình ảnh gắn bó với từng góc phố, từng gia đình. Khi những cây ấy ngã xuống, sự mất mát không chỉ là về mặt vật chất, mà còn là về mặt tinh thần.

Họa sĩ X.Lan đã thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau ấy qua bức tranh của mình. Với cô, mỗi cây xanh bị đổ là một vết thương khó phục hồi trong lòng người dân. Tuy nhiên, cô hy vọng rằng sự mất mát này sẽ khiến mọi người nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ cây xanh và di sản thiên nhiên của thành phố.

Cây xanh đã chứng kiến bao thăng trầm của Thủ đô

Cây xanh đã chứng kiến bao thăng trầm của Thủ đô

Theo thống kê từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), hệ thống cây xanh bóng mát tại Hà Nội vô cùng phong phú với 175 loài thuộc 55 họ thực vật. Trên địa bàn 12 quận, hiện có hơn 8.000 cây cổ thụ, bao gồm những cây có tuổi đời tối thiểu 50 năm hoặc đường kính thân từ 50 cm trở lên tại chiều cao 1,3 m. Những loài cây phổ biến nhất bao gồm bàng, bằng lăng, chẹo, đa, lan, lát hoa, lim xẹt, long não, muồng đen, hoa sữa, sao đen, sấu, sưa, xà cừ và phượng vĩ. Trong lúc chờ đợi Hà Nội phục hồi và tái tạo lại những mảng xanh đã mất, cộng đồng vẫn sẽ tiếp tục chia sẻ, gắn kết qua những kỷ niệm và tình yêu dành cho cây xanh – biểu tượng sống của Thủ đô.

Thảo Hán - Ảnh: Sưu tầm
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
Trang thông tin du lịch và phong cách sống Travellive+
RELATED ARTICLES